Cách chữa sốc cực ‘sốc’

Cả xóm nháo nhào, dùng khăn ướt, đá chườm…, giật tóc, day trán nhưng không hiệu quả.

Nghe mọi người nói muốn trị sốc thì phải dùng liệu pháp sốc hơn, anh Ba đấu hai cục pin vào sợi dây đồng, quẹt tóe lửa, vậy mà đến lúc chích chích vào đùi vợ thì chả xi nhê. Học theo, chú Tám len vào búng mũi, dì Năm thì dùng bàn chải gảy đàn bàn chân… song đều vô hiệu.

Ai cũng lo lắng quá chừng, đã có tiếng khóc thút thít từ phía thủ phạm là thằng Tý.

Vừa lúc tiếng còi xe cứu thương văng vẳng ngoài ngõ thì cô Bảy bước vào. Rẽ đám đông hốt hoảng, cô tiến tới, cúi xuống rồi thả vào tai chị Ba vài lời gì đó. Bất ngờ nạn nhân bật dậy, hét “hả hả, trời ơi, thế á” rồi mồ hôi toát ra đầm đìa. Thế là khỏi nhập viện.

Sau phút hết hồn, anh Ba kéo cô Bảy ra cảm ơn, nhân tiện hỏi dùng chiêu gì mà hiệu nghiệm thế. Mỹ nhân ỏn ẻn:

- Hổng có chi, tui thường tám chuyện với bả nên biết bả hay ấn tượng chuyện giật gân.

- Rồi cô thì thầm gì mà bả sợ đến mức tỉnh hẳn?

- Ai cũng sợ chớ nói chi bả! Tui nói vừa có vụ máy bay chở trăm người đáp lộn đường băng ở Cam Ranh. Thế là “mụ” bật dậy liền…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm