Các ‘món nhậu’ của Người Sành Điệu

- Ừm… cả năm triền miên nhậu, cũng cần có một hôm thư thái, rồi luyện tập nhậu tiếp.

- Ủa, nhậu cũng cần rèn luyện á, vất vả thế? Mồi nhậu thường là món gì?

- Là… thực phẩm bẩn!... Ngoài ra mồi còn là sự ngổ ngáo của mấy tay ngáo đi “bão”, chuyện bằng giả, hiện tượng chạy việc, chuyện ngáng đường xe cứu thương, các phát ngôn ẩu của quan chức, bạo lực học đường, đại gia tiền nhiều nhưng nghèo đạo đức…

- À, hiểu cái nghĩa “nhậu” kiểu sành điệu ấy rồi. Tức là anh nhâm nhi sự đời, những phiền muộn không đáng có, những chuyện chướng tai gai mắt trong xã hội… nhỉ. Vậy năm mới này có “đổi món” không?

- Tôi cũng thích chào sân bằng những tin tức phấn khởi, tươi vui. Có điều những vấn đề mà dư luận bất bình, cộng đồng phản ứng còn nhiều, chưa “xơi” hết được thì chưa yên tâm… Như mới đây, một quý bà nghe đâu là chủ resort ở Mũi Né vác dao phăm phăm chặt nát lưới bóng chuyền của du khách trên bãi biển rồi lớn tiếng đuổi…

- Ồ, đó là hành động “nhan sắc cãi nhau với tính cách”, bất lịch sự kiểu “khu vực ta, ta muốn làm gì thì làm” rất khó chấp nhận… Giờ quay lại câu chuyện, điều anh gửi gắm là…

- Là chén sạch những món đó. Đến khi xã hội tiêu tan hết nghịch lý thì mình nhậu với chính mình mới cực “phê”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm