Cà phê sáng: Tầm nhìn xa

Bonnasera bèn báo cảnh sát. Sau đó, tòa xử hai gã này ba năm tù treo và trả tự do ngay tại tòa, khiến hai gã này cười vào mũi chủ nhà đòn. Bonnasera uất ức bèn tìm đến Bố Già Vito Corleone nhờ “đòi công lý”. Sau đó, Bố Già cho người đến dập hai thằng sở khanh một trận te tua…

- ?

+ Trước khi nhận lời giúp, Bố Già nói với ông chủ nhà đòn rằng: “Có ngày, ngày ấy có thể sẽ không bao giờ đến, tôi sẽ nhờ anh làm cho tôi một việc gì đó”…

- Bữa nay ông có gì hứng khởi mà lại đọc truyện Bố Già vậy?

+ Ông đừng ngắt, để tui kể tiếp. Từ đó, ông chủ nhà đòn cứ thế yên ổn làm ăn, chẳng ai dám động vào. Bẵng đi thời gian, một hôm người của Bố Già gọi tới nhờ vả. Bonnasera thốt lên: Xưa nay lòng biết ơn còn đi mau hơn nhan sắc nữa…

- Cái này đụng chạm phụ nữ lắm nhen…

+ Ông bình tĩnh, tui kể tiếp. Thì ra là Sonny, con trai lớn của Bố Già, bị đối thủ bắn chết thê thảm. Bố Già nhờ chủ nhà đòn trả ơn bằng cách khâm liệm thằng con cho tươm tất, vừa để mẹ nó bớt đau lòng, vừa tránh sự xoi mói của chính quyền…

- Ông muốn nói gì nói mẹ nó ra cho rồi, tui hết kiên nhẫn rồi!

+ Thế ông có thấy tầm nhìn xa của Bố Già không?

- Thấy. Rồi sao?

+ Ở ta cũng có người như thế. Đó là ông Dương Tự Trọng, em trai Dương Chí Dũng. Hồi còn làm phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, biết rõ Đồng Xuân Phong buôn lậu, bị truy nã, đang sống nhởn nhơ ở địa bàn mình nhưng Trọng không cho bắt. Sau này, khi Chí Dũng lâm nguy, Trọng đã nhờ Phong tổ chức cho anh mình trốn đi nước ngoài. Và sáng nay thì ông Trọng lại hầu tòa vì hành vi nhìn xa trông rộng này.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm