Bức xúc mà hát!

- Ông ngáo nhạc à? Tự nhiên chế bậy bạ mấy câu vô nghĩa?

- Ngáo sự bất lương chớ nhạc gì. Đang choáng váng với tin tức đinh tặc xuất hiện trên quốc lộ 18 với độ thâm hiểm cao hơn hẳn lũ tiền bối đây.

- Tái diễn kiểu hại người để kiếm tiền hả? Trình cao hơn mấy đứa trước chỗ nào?

- Là thay vì những mảnh tôn nhỏ, dạng đinh này được hàn công phu bằng nhiều đoạn thép xoắn to như đầu ngón chân, chĩa lên trời tua tủa. Nó dư sức hạ đo đường xe container hàng chục tấn lẫn xe chở khách.

- Chao ôi! Từng có kẻ bị truy tố, phạt tù vì chuyện này rồi mà không sợ sao?

-  Pháp luật trừng trị là một chuyện nhưng vẫn còn nhiều kẻ thiếu trách nhiệm với cộng đồng, coi thường tính mạng người khác… Bà nghĩ coi, ô tô chở hàng chục khách lao vun vút, đột ngột bị cái thứ bàn chông khủng này cắn cái bụp...

- Thôi, tả mà ghê. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm rồi dẹp sớm vấn nạn này… Mà nãy thấy ông hát véo von, tưởng vui!

- Bức xúc thì có!... Còn đoạn nữa mời bà dợm nhạc: “Mong sao/ nhanh chóng chỉ mặt đặt tên/ lũ rải đinh/ để dân vững tâm trên đường/ không sợ chông/… Rồi tui dẫn em đi zề/ an toàn người lẫn xe…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm