Bài văn chưa chấm vì quá... tham vọng

Chuyện thứ nhất, có sáu chàng bày tiệc rượu đêm. Để cuộc nhậu thêm hứng thú, họ nghĩ ra kiểu đánh đố nhau cực “dị”, rằng ai uống kém, chịu “qua tua” sẽ nhận phạt bằng cách bị hắt xăng lên người…

Hắt qua hắt lại trước lò nướng… rồi thì cả bọn rủ nhau nhập viện do “bà hỏa” không nỡ từ chối sự mời mọc, khiêu khích ấy.

Chuyện thứ hai bắt nguồn từ trào lưu trên mạng xã hội tạm gọi là “thách thức dọn rác”, những người trẻ đã tới bờ biển Vĩnh Lương của TP này. Họ nhặt phế thải, gom vào nhiều bao, chụp ảnh đưa lên mạng để chứng minh thử thách ứng xử đẹp với môi trường ấy “dễ ợt”.

Và hiện tại đang manh nha một thách thức có phạm vi bao trùm rộng lớn hơn hẳn. Đó là làm thế nào hướng những trò chơi mang tính “trẻ trâu”, nghịch dại trở thành những hành động nghiêm túc, có lợi cho bản thân và cộng đồng?...”.

Bài luận trên của cái Nụ chưa có điểm nhưng thầy phê nắn nót: Em tham vọng thế? Dám thử năng lực nhiều ngành, từ giáo dục, văn hóa, truyền thông… lẫn chính quyền các địa phương hử?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm