Bị trộm tháo dỡ toàn bộ căn nhà khi đi vắng

Chiều 18/7, trình báo với cơ quan chức năng ông Lý Văn Dĩ (ở xã Thọ Xuân - TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết ngày 11/7 ông đóng cửa đi đến nhà bà con ở thành phố Long Xuyên (An Giang) chơi. Một tuần sau trở về nhà, ông không tin vào mắt mình khi thấy nhà bị đập phá hoàn toàn. Tôn, cây gỗ, cổng sắt, khung cửa... đều bị tháo mất, tài sản bên trong nhà gồm một chiếc xe máy và nhiều đồ dùng sinh hoạt cũng không còn.

Nhà ông Dĩ bị bị đập phá, tháo dỡ và lấy hết đồ đạc. Ảnh: Quốc Dũng. 

Theo ông Dĩ, căn nhà cấp 4 của ông rộng 65 m2, được xây dựng từ 20 năm trước. Bản thân ông chỉ ở thường xuyên tại căn nhà này vào mùa cà phê do ông có hơn một hecta cà phê tại đây. "Bình thường do ở một mình nên tôi hay đi đây đi đó cho đỡ buồn", ông Dĩ nói.Vị trí nhà ông Dĩ khá hẻo lánh, nằm trên một triền đồi cao, xung quanh là vườn cà phê và khá xa đường chính. Những người hàng xóm cho biết, ông Dĩ thường xuyên vắng nhà. Cách đây khoảng một tháng họ thấy một nhóm người tháo dở nhà ông Dĩ một cánh ngang nhiên nên cứ nghĩ ông Dĩ đã bán căn nhà cho ai đó chứ không nghĩ là bọn trộm.

Theo Quốc Dũng/ngoisao

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm