Bị bắt vì tàng trữ ma túy trong lúc chờ bạn gái

Bị bắt vì tàng trữ ma túy trong lúc chờ bạn gái ảnh 1
Bị cáo Trung và Dữ trước vành móng ngựa.

Vốn là con nghiện, do có công việc gia đình phải đi Cà Mau một thời gian nên ngày 3/10/2011, Trung đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng mua của một phụ nữ (chưa xác định) 5 triệu đồng tiền ma túy để đem theo sử dụng. Sau đó Trung đón xe đi TP Hồ Chí Minh. Trong lúc ngồi trong Bến xe Miền Đông đợi xe đi Cà Mau, Trung làm quen với một cô gái tên Trang (người Nha Trang) và có hẹn sau khi giải quyết xong công việc ở Cà Mau, khi quay về Trung sẽ ghé lại Nha Trang để gặp Trang.  Ngày 10/10/2011, Trung đón xe từ Cà Mau đi TP Hồ Chí Minh. 18h30’chiều ngày 11/10, Trung đến nhà nghỉ Thanh Hương ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang thuê phòng để nghỉ chờ gặp bạn gái. Tuy nhiên,  chưa kịp gặp bạn thì 19h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa kiểm tra, bắt quả tang Trung đang tàng trữ 12,692 gam heroin. Tại cơ quan điều tra, Trung khai số heroin này Trung mua để sử dụng. Cùng ngày, tòa này cũng tuyên phạt bị cáo Trần Dữ (SN 1980, trú tổ 19 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 2 năm tù cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 14/12/2011, Dữ đi bộ tới ngã ba Sơn Thủy, Vĩnh Phước gặp Tý (chưa xác định) nhờ mua 3 tép heroin đem về sử dụng.  Dữ đưa cho Tý 300.000 đồng để mua ma túy và cho Tý 50.000 đồng tiền công. Tý cầm tiền đi một lúc rồi quay lại đưa cho Dữ 3 tép heroin. Sau khi có “hàng”, Dữ đi tới đường số 5 tổ 19 Trường Phúc để tìm chỗ sử dụng thì bị bắt quả tang. Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm