Bé sơ sinh hai mặt đã qua đời

Hy vọng và Niềm tin (Hope và Faith) chào đời vào ngày 8-5

Hy vọng và Niềm tin (Hope và Faith) chào đời vào ngày 8-5

Do có hai mặt, hai bộ não nên cha mẹ bé muốn gọi con là cặp song sinh. Hai bé được đặt tên là Hy vọng và Niềm tin (Hope và Faith) đã chào đời vào ngày 8-5 vừa qua và sống sót như một phép lạ. Đôi trẻ sinh ra mắc một hiện tượng hiếm gặp gọi là disrosopus, trong đó, phôi thai không phân tách hoàn thiện dẫn đến đứa trẻ ra đời có hai khuôn mặt, hai bộ não nhưng chỉ có một cơ thể. Thế giới ghi nhận chưa đến 40 trường hợp bị disrosopus và chỉ vài em sống sót sau khi sinh.

Mẹ của cặp sơ sinh chia sẻ: “Bạn phải nhìn thấy cảnh này để tin thực sự có phép màu. Đôi khi Niềm tin khóc làm Hy vọng thức giấc, Hy vọng nhìn sang như muốn nói cảm ơn vì điều đó”.

Bé sơ sinh hai mặt đã qua đời
Vợ chồng chị Renee cảm ơn cuộc đời vì đã cho họ có được thời gian tuyệt vời ở bên Niềm tin và Hy vọng.

Vợ chồng chị Renee cảm ơn cuộc đời vì đã cho họ có được thời gian tuyệt vời ở bên Niềm tin và Hy vọng.

Được biết, vợ chồng chị Renee Young và anh Howie đã có chung với nhau 7 đứa con. Khi mang thai 28 tuần, chị đã được bác sĩ cảnh báo về dị tật của thai nhi và khuyên người mẹ phá thai. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này vẫn quyết định sinh con và hai đứa trẻ ra đời khi thai được 32 tuần tuổi.

Anh Howie nói: “Mặc dù chỉ một cơ thể nhưng với vợ chồng tôi, đó là hai đứa con gái sinh đôi. Chúng là con của chúng tôi. Chúng tôi yêu chúng vô cùng”. Vợ chồng chị Renee cảm ơn cuộc đời vì đã cho họ có được thời gian tuyệt vời ở bên Niềm tin và Hy vọng.

Anh Howie - cha cặp song sinh dính liền

Anh Howie - cha cặp song sinh dính liền

Sự ra đi của cặp song sinh đã mang lại nỗi buồn, niềm thương tiếc vô hạn không chỉ đối với gia đình các cô gái mà của cả cộng đồng. Thông tin về cái chết của Niềm tin và Hy vọng nhanh chóng lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông.

Nhạc sĩ người Úc Mitchell Anderson viết : “Hy vọng và Niềm tin đã chạm vào trái tim của rất nhiều người. Các em hãy yên nghỉ. Mong điều tốt lành đến với các em và gia đình. Yêu các em nhiều”.

Theo H. Vũ (NLĐ, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm