Ba ngư dân tử vong do ăn ốc lạ

Thiếu tá Hoàng Minh Thảo, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Sót, đã cho tàu chạy ra đón họ vào bờ cấp cứu.

Sau gần hai giờ đồng hồ, tàu cứu hộ của biên phòng đã tiếp cận được tàu TH 1751 TS. Tại đây phát hiện ông Thức, anh Tình và anh Dương bị ngộ độc rất nặng, người đều đã tím tái, hôn mê, sức khỏe rất yếu. Khi tàu cập bờ thì cả ba đều đã tử vong.

Theo ông Trần Văn Đảng, một ngư dân của tàu trên, thì tàu có sáu ngư dân đều quê Thanh Hóa. Rạng sáng 5-1, khi đánh bắt được một ít ốc lạ trên biển, ba ngư dân Thức, Tình, Dương đã luộc lên để ăn. Vài giờ sau, cả ba có hiện tượng nôn mửa, mặt mày tím tài rồi hôn mê. Do trên tàu đánh cá thiếu thuốc để cấp cứu, các ngư dân còn lại vội liên lạc vào bờ, song mọi chuyện đã quá chậm.

Chiều cùng ngày, gia đình các ngư dân trên đã vào Hà Tĩnh đưa thi thể thân nhân về quê an táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm