Cơn ông vừa qua… cơn bà đã tới

Ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ô tô xe máy đông cứng, từ Viện 175 cách có vài trăm mét phải mất ba tiếng đồng hồ mới thoát. Kẹt xe là nỗi khổ của người Sài Gòn, bù lại có tin vui xăng giảm giá kéo các mặt hàng giảm theo. Bầu, bí xuống 8.000 đồng; cà tím 10.000 đồng; cải xanh, cải thảo còn 12.000 đồng… Nhà nghèo đi chợ đã bớt lo.

Sáng nay bà Năm củ cải xách túi đi chợ về vui vẻ: Có 50 ngàn mua được đủ thứ, chỗ này tuần trước phải 70 ngàn. Cứ giảm giá thế này cho dân nhờ.

Cô Phượng cave bực bội: Xăng giảm mà cước taxi không giảm vẫn cứ 10.000 đồng/km trong khi Thái Lan có 3.800 đồng, Indonesia 6.300 đồng, đắt nhất là Singapore cũng chỉ 8.700 đồng. Vô lý quá.

Cơn ông vừa qua… cơn bà đã tới ảnh 1

Chị Gái hủ tíu vui vẻ: Cả đời tôi chưa bước chân lên taxi, giàu như cô Phượng cave hay cô Ba vợ chú Ba hưu mới mong taxi giảm giá. Tôi chỉ cần gạo mắm rau quả thịt cá giảm giá là vui rồi.

Ông Ba hưu lên tiếng: Yên trí đi, xăng thế giới giảm, Nhà nước còn điều chỉnh hạ giá xăng nữa. Bà con tha hồ phấn khởi.

Thằng Bảy xe ôm chen ngang: Hạ giá xăng lại tăng giá điện nhằm nhò gì?

Ông Ba hưu quát: Tăng giá điện hồi nào? Thằng này toàn tung tin đồn nhảm làm bà con lo hão!

Gã Ký Quèn cười: Không lo hão đâu chú Ba. Ngành điện vay của nước ngoài cả mấy ngàn tỉ đô lúc tỉ giá 19.700 đồng/USD, giờ tỉ giá tăng lên 22.500 đồng/USD thì nó phải bù thêm cả 12.000 tỉ đồng. Lấy gì mà bù, tăng giá điện chứ đâu?

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Không hẳn thế đâu. Bao nhiêu ngành khác cũng xài đôla nhưng tỉ giá tăng họ có tăng giá đâu. Chẳng qua ông điện độc quyền nên mượn gió bẻ măng. Các nhà kinh tế tính rồi, đôla có tăng 5% thì điện cũng chỉ cần tăng 2% thôi, làm gì tăng lắm thế?

Thằng Bảy xe ôm chen ngang: Tại ông điện xây biệt thự, chung cư cao cấp có cả sân gôn, bể bơi cả 600 tỉ đồng, tính hết vào giá điện dân phải chịu chứ sao.

Cô Phượng cave cười hích hích: Thì làm ra của cải phải được hưởng thụ chớ?

Bà Năm củ cải than vãn: Công nhân leo cột điện đâu có được hưởng, toàn cấp trên hưởng. Như thằng cháu tôi làm công nhân đường dây tải điện, suốt ngày treo mình trên cao tháng có 5-6 triệu đồng thôi kìa.

Ông Ba hưu đập bàn: Con mẹ Năm củ cải nói láo. Sao dám bảo toàn cán bộ cấp trên hưởng thôi là sao? Mà các cụ ta nói rồi, một người lo bằng kho người làm, một người ngồi nghiên cứu chỉ đạo phải bằng mấy trăm công nhân leo cột điện ấy chớ.

Thằng Bảy xe ôm láu táu: Tất nhiên lương cán bộ phải cao hơn công nhân nhưng nghe nói lương lãnh đạo ngành điện tới 36 triệu đồng, gấp cả chục lần lương công nhân, rồi mua xe ô tô vượt cả quy định, tất cả tính vào giá điện, dân chịu chớ ai.

Chị Gái hủ tíu lên tiếng: Vậy thì tóm lại xăng giảm rồi còn điện có giảm không chú Ba?

Ông Ba hưu còn đang cà lăm chưa biết trả lời sao, thằng Bảy xe ôm đã cười hô hố: Giá điện bán cho bà con phải cõng nào biệt thự, sân tennis, lỗ tỉ giá, lãi tiền vay dầu khí 7.000 tỉ đồng thì sao mà giảm. Tăng là cái chắc.

Cô Phượng cave cười rinh rích: Giảm giá xăng lại tăng giá điện. Đúng là cơn ông vừa qua, cơn bà đã tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm