Chuyện anh Tư:

Anh Tư đi đám ma

Chị Tư dặn chồng là ông bà Tám ăn ở hiền lành, hay giúp kẻ khó. Mấy đứa con của ông bà cũng như em út mình, anh qua lựa lời an ủi tụi nó. Mình lớn, từng trải cuộc đời, mình nói nó nghe bớt buồn, nghen ba nó!

Anh Tư ở đám về, mặt hầm hầm nói với chị Tư: - Mẹ mày ngu mà còn khuyên bậy. Tao qua an ủi chưa xong câu bị cả đám ma chửi. Bà Tám còn nói trời ơi tui chết chồng mà nó còn bêu riếu tui.

Chị Tư hỏi là sao, là sao. Anh Tư nói mấy đứa con ông bà Tám thấy anh thì mừng tủi. Con bé Bảy níu tay khóc nói anh Tư ơi từ đây tụi em mồ côi cha. Rồi anh Tư nghe lời vợ dặn, lấy kinh nghiệm cuộc đời mà an ủi lũ nó. Rồi anh bị chửi.

Chị Tư hỏi anh làm sao mà bị chửi. Anh Tư kể anh nói với mấy đứa con ông Tám.

- Anh Tư chia buồn với gia đình đã mất ông Tám. Nhưng mấy đứa phải bình tĩnh. Vì theo kinh nghiệm sống từng trải của anh thì dù ông Tám mất nhưng chưa chắc có đứa nào trong số tụi bay mồ côi cha đâu!

Rồi bà Tám xông vô chửi anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm