“Vòi cá cược” vào sân Thống Nhất

Không biết Ban Quản lý sân Thống Nhất có biết thực trạng này không nhưng nếu để ý thì sẽ không khó để nhận ra những “vòi cá cược” đấy.

Điều đáng nói là trước đây những người này ngồi ở những nơi khuất của khu khán đài A để bớt tạo sự tò mò của nhiều người. Thế nhưng gần đây những nhân vật này ngang nhiên tiến lại ngồi chung với khu vực chỉ dành riêng cho báo chí. Đặc biệt tại giải U-19 Đông Nam Á này họ bắt đầu… lấn sân vào cả những cái ghế trung tâm nhất của khu vực dành cho báo chí.

Việc hành nghề của những đối tượng này gây những khó chịu và làm ảnh hưởng đến giới truyền thông làm nhiệm vụ. Suốt trận đấu họ liên tục tường thuật bằng tiếng nước ngoài một cách rất chi tiết cho nhà cái qua điện thoại.

Việc các nhân vật này lọt vào sân Thống Nhất với tư cách khán giả nhưng làm nhiệm vụ tiếp tay cho các nhà cái lậu ở nước ngoài là hoạt động phi pháp. Đã vậy họ rất tự nhiên ngồi vào khu báo chí làm việc mà không mang thẻ lại không thấy nhân viên phụ trách ở sân đến làm việc.

Không biết Ban Quản lý sân Thống Nhất có biết thực trạng hành nghề của những người thuộc dây “vòi cá cược” này không?

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm