U-23 Lào - U-23 Malaysia (1-4): Thu hoạch được gì?

Thế nhưng học hỏi được gì, thu hoạch được gì qua trận đấu có quá nhiều “cái nấc cụt” và nát vụn như thế?

U-23 Lào rất máu lửa, rất khoa học và rất chững chạc trong trận hòa 1-1 trước U-23 Singapore thì chiều qua lại vô cùng hờ hững, lối đá rất tự phát và thậm chí vô trách nhiệm. Tỉ số 4-1 nghiêng về những nhà đương kim vô địch Malaysia, trong đó mỗi đội có một bàn thua do đá phản lưới nhà. Còn lại Hazwan Bakri có cú hat trick đầu tiên tại SEA Games cho U-23 Malaysia. Chiều qua Lào đã đánh mất mình quá nhiều, điều này có nghĩa thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chẳng có gì để thu hoạch được. Cũng chính vì Lào đánh mất mình nên thật khó để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc biết được sức mạnh thật của U-23 Malaysia, đối thủ cuối cùng vòng bảng của U-23 Việt Nam. Bởi Malaysia chơi rất bình thản vẫn có đến bốn bàn thắng. Nhiều thời điểm trong trận thua ấy khi hàng phòng ngự Lào thắt chặt và quyết tâm thì rất khó để Malaysia xuyên thủng… Thế nhưng bỗng nhiên họ hớ hênh đến lạ lùng. Và tất nhiên điều gì đến đã đến và cái thua vỡ mặt đã làm mất đi hình ảnh đẹp của Lào qua trận hòa trước U-23 Singapore trong trận ra quân.

Chiều nay, bảng B tại Yangon tiếp tục diễn ra các trận đấu U-23 Đông Timor gặp U-23 Indonesia (16 giờ 30), U-23 Thái Lan gặp U-23 Myanmar (19 giờ 15).

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm