U-16…

Thậm chí là còn có những so sánh với lứa U-16 Văn Quyến hay với lứa U-19 trước đây…

Phải thừa nhận xem các cầu thủ trẻ U-16 đá bóng thấy thích thật. Thích vì họ chơi bóng rất hồn nhiên, say sưa tấn công và đá cống hiến giống hệt như ông thầy Đinh Thế Nam hồi đá cho Thể Công và đội tuyển trong những năm 1990. Tuy nhiên, với những lời khen tặng quá đà phong cho các em nhiều danh hiệu hay nhiều so sánh là rất nguy hiểm.

Nên dành lời khen cho những lò đào tạo trẻ đào tạo các em một cách bài bản và chững chạc khi bước vào sân chơi U-16 với một tâm thế của những cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật. Ngoài ra cũng nên tìm ra một hướng đi để phát triển các em nhiều hơn nữa.

Bóng đá Việt Nam từng có lứa U-16 năm 2000 của Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, Minh Đức… rất hay nhưng nay chỉ còn mỗi Minh Đức trụ được. Họ mai một và rơi rụng khi trưởng thành, khi bước vào môi trường bóng đá người lớn và thậm chí còn bị tù tội.

Hy vọng với lứa U-16 này các em sẽ được ghi nhận đúng mực và được chắp cánh để bay cao hơn nữa thay vì cứ lớn rồi hòa tan và… chột.

Mong lắm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm