Vòng 24 V-League - Eximbank 2012: Đá “ma”…

Từ pha vượt vũ môn với năm trận bất bại trong tháng 5, HLV Trần Công Minh mơ mộng đưa Đồng Tháp vào tốp 5 đội dẫn đầu V-League nhưng trời đã không chiều lòng người. Đồng Tháp sa sút thảm hại và trận thua Hà Nội T&T trên sân nhà ở vòng trước đã đẩy họ chìm xuống áp chót bảng, đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Thầy trò Trần Công Minh giờ nhìn đâu cũng sợ. Ngay trong đội hình cứ mãi nơm nớp nỗi ám ảnh trên làm dưới phá. Lần lượt thủ thành U-23 quốc gia Bửu Ngọc phạm sai lầm trong ba trận thua liên tiếp, lại đến siêu dự bị Thanh Thắng ngờ nghệch ở trận đầu ra quân. Sự mạo hiểm của ông thầy trẻ hóa ra lại dẫn đến tai nạn đáng tiếc và từ việc dẫn điểm K. Kiên Giang lẫn K. Khánh Hòa, họ chìm nghỉm không thấy lối ra. Ngoài việc phải tự thân vận động, Đồng Tháp còn rất sợ các đối thủ đá “ma” chỉ trong hai trận gần cuối mùa giải.

Vòng 24 V-League - Eximbank 2012: Đá “ma”… ảnh 1

HLV Công Minh ôm mặt lo lắng trước sự tuột dốc và bất ổn của các cầu thủ nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Chiều nay, Đồng Tháp lại phải làm khách trên sân của HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp 16 giờ) lành ít dữ nhiều khi bầu Đức ra tối hậu thư phải thắng để lấy lại niềm tin sau trận thua muối mặt 0-3 trước K. Khánh Hòa. Cái khổ của thầy trò Trần Công Minh là phải đá sớm hơn trận Thanh Hóa - K. Kiên Giang (VTC3 trực tiếp 18 giờ) 1 giờ vô tình giúp cho các đối thủ dễ toan tính hơn. Hơn nữa, bầu Đức rất biết chọn bạn mà chơi và việc HA Gia Lai trên sân nhà sẽ rất khó đá “ma” vì không dám bán danh ba đồng.

Nhìn vào lịch đấu cuối mùa, Đồng Tháp vẫn ở thế yếu hơn khi trận tới phải làm khách đội đua vô địch SHB Đà Nẵng và trận cuối tiếp Thanh Hóa. Trong khi đó, K. Kiên Giang sẽ làm khách đội rớt hạng V. Hải Phòng rồi trận cuối tiếp NaviBank SG đã chắc trụ hạng.

Lịch đấu sớm vòng 24 V-League chiều nay (4-8): HA Gia Lai - Đồng Tháp (VTV6 trực tiếp 16 giờ); Thanh Hóa - K. Kiên Giang (VTC3 trực tiếp 18 giờ); B. Bình Dương - V. Hải Phòng (VTV2 trực tiếp 17 giờ).

Thế nên trận đấu chiều nay sẽ có tính quyết định rất lớn đến cả mùa giải và nếu chẳng may 1 giờ trước đó, Đồng Tháp sa chân thì việc K. Kiên Giang chia điểm với Thanh Hóa là không có gì bất ngờ. Thậm chí Thanh Hóa cũng không dại bung sức ra chơi bằng mọi giá bởi họ đang khiếm khuyết lực lượng khi vắng ba trụ cột thủ môn Vĩnh Lợi, trung vệ Bật Hiếu và Andrew đều do thẻ phạt.

Hiện tại K. Kiên Giang đang hơn Đồng Tháp 2 điểm và cũng nhỉnh hơn về ưu thế đối đầu (lượt đi sân nhà thua 0-2, lượt về thắng 3-1).

Đại cuộc chống rớt hạng nhiều khả năng sẽ ngã ngũ chỉ trong 90 phút chiều nay.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm