Vòng 18 V-League: Phao cứu sinh!

HA Gia Lai bị chủ nhà SHB Đà Nẵng hai lần chọc thủng lưới, còn Cần Thơ và Đồng Nai rủ nhau thắng trận trước các đối thủ ở thế an toàn như người đuối nước vớ được phao cứu sinh.

Đồng Nai thắng đậm QNK Quảng Nam 3-1 dù chưa thoát khỏi suất cuối bảng nhưng đã bắt kịp HA Gia Lai với cùng 13 điểm do kém hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò Trần Bình Sự vừa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm sau nhiều vòng đấu bị vùi dập không ngóc đầu lên nổi.

Ưu thế cho Đồng Nai đến sớm từ phút thứ 7, Hải Anh mở điểm trên chấm phạt đền 11 m giúp chủ nhà chơi hưng phấn hơn. Lần lượt Henry (phút 72) và Nsi (phút 75) đào sâu cách biệt cho Đồng Nai đánh sập ý chí ngược dòng của QNK Quảng Nam. Bàn gỡ phút cuối của khách đã không còn ý nghĩa.

Hải Phòng quỵ ngã giúp Cần Thơ ngoi lên. Ảnh: QUANG THẮNG

Tương tự trên sân Cần Thơ, chủ nhà sớm quyết định trận đấu với hai bàn thắng của Duy Thanh và Văn Thắng ghi vào lưới Hải Phòng. Đội khách như bị rút hết nanh vuốt sau chuỗi năm trận bất bại thì chiều qua bỗng dưng gục ngã trước đối thủ yếu hơn mình. Hải Phòng có bàn gỡ 1-2 ở phút 69 do công của Hồng Phong nhưng sự nỗ lực nửa vời và thiếu khao khát không đủ cho họ gượng dậy.

May mắn của hai đội cuối bảng ở thời điểm cần tăng tốc khi đường đua V-League ngày càng ngắn lại là sự đen đủi của HA Gia Lai. Họ không có ông thầy Guillaume dẫn dắt trên sân Chi Lăng do bận việc riêng và non nớt hơn SHB Đà Nẵng nên hai lần bị thủng lưới với cùng một tác giả Fraser.

HLV Lê Huỳnh Đức đã bày ra một thế trận phòng ngự kín kẽ và chỉ cắm ngoại binh Fraser ở tuyến trên chực chờ sơ hở của đối phương. 19.000 khán giả trên sân Chi Lăng không cần phải chờ đợi lâu, Fraser đã ghi bàn sau cú ngoặt bóng làm gãy hai hậu vệ HA Gia Lai rồi tung cú sút khó chịu vào góc hẹp ở phút thứ 9.

HA Gia Lai vẫn cầm bóng tấn công đều đặn nhưng không có nhiều cơ hội được tạo ra và thiếu một chân sút có thể khiến hàng thủ dày đặc của SHB Đà Nẵng e ngại. Công Phượng ngồi trên ghế dự bị đến cuối hiệp 1 mới vào thay Nguyễn Lam cũng không có một lần gây khó cho đối phương.

Cuộc chơi dần trở nên nhàm chán giữa một chủ nhà lo thủ chặt chờ thời và một bên miệt mài lên bóng mà thiếu đột biến. Rất nhiều khán giả Đà Nẵng chán ngán bỏ về nên không thể chứng kiến bàn ấn định 2-0 cho đội nhà sau một cú đánh đầu trống trải cận thành của Fraser.

Chợ chiều V-League thật khó lường và gay cấn với những pha ngựa về ngược mà không phải mạnh được yếu thua.

B. Bình Dương lấy lại ngôi đầu bảng

Nhà đương kim vô địch B. Bình Dương phải rất chật vật mới thắng chủ nhà Than Quảng Ninh do công Quang Vinh ghi ở phút 84. Trước đó, Trọng Hoàng bỏ lỡ một quả phạt đền. Trận thắng giúp B. Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc sau hai vòng bị Thanh Hóa chiếm giữ. Các trận đấu khác: Hà Nội T&T - Thanh Hóa 4-1, Đồng Tháp - ĐT Long An 2-1, SL Nghệ An - Sanna Khánh Hòa 0-1.

Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (35 điểm); 2. Thanh Hóa (34 điểm); 3. Hải Phòng (30 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (30 điểm); 5. Hà Nội T&T (29 điểm); 6. SL Nghệ An (29 điểm); 7. ĐT Long An (28 điểm); 8. Than Quảng Ninh (27 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (25 điểm); 10. Đồng Tháp (20 điểm); 11. QNK Quảng Nam (17 điểm); 12. Cần Thơ (16 điểm); 13. HA Gia Lai (13 điểm); 14. Đồng Nai (13 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm