Việt Cường 'mất tích' ở CLB TP.HCM: Giúp người mắc oán

Ông bà ta vẫn hay có câu nói “Giúp vật, vật biết ơn, giúp người, người báo oán”. Công Vinh và Việt Cường từng thi đấu chung ở tuyển quốc gia và từng cùng nhau làm nên chức vô địch AFF 2008 cho Việt Nam.

Đến hôm nay, Lê Công Vinh là lãnh đạo CLB TP.HCM còn Việt Cường… là lính, nhưng tình bạn giữa họ là có thật.

Đoàn Việt Cường (13, trắng) vẫn còn rất dũng mãnh trên sân

Thấy người bạn cùng thời “không chốn nương thân”, dính vào các tệ nạn xã hội, Lê Công Vinh đã mời Việt Cường về CLB TP.HCM để tập luyện và thi đấu nhưng điều quan trọng là giúp Cường từ bỏ những thói hư trong xã hội.

Cường đã đến đội TP.HCM tập luyện và thể hiện rất tốt ở ba trận đấu giai đoạn 2 V-League gặp các đội SL Nghệ An, Thanh Hóa và Long An… Thế nhưng “đùng một cái” khoảng nghỉ V-League vừa qua cho các đội tuyển tập trung thì Việt Cường… mất tích.

Thông báo thanh lý hợp đồng với Việt Cường của CLB TP.HCM.

Hai ngày qua lãnh đạo CLB TP.HCM và quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh tìm mọi cách liên lạc với Cường vẫn không được, trong khi đội đã tập trung trở lại. Việt Cường đã vi phạm quy chế nặng của đội.

Trả lời báo chí Lê Công Vinh nói: “Hai ngày qua Việt Cường vắng mặt mà không xin phép hoặc báo cho ai, điện thoại thì không liên lạc được. Chỉ cần vắng mặt một đêm không lý do đã là vi phạm quy chế đội và thanh lý hợp đồng. Tôi rất tiếc khi đi đến quyết định này. Và tôi cũng vô cùng thất vọng vì tôi đã trao cho Cường cơ hội”.

Công Vinh buồn lòng vì người bạn.

Do khi còn thi đấu Việt Cường đá hậu vệ trái có chuyên môn cực tốt. Sau một thời gian dính nặng vào các tệ nạn xã hội, Cường đã đánh mất gần như tất cả. Cuối cùng người bạn cùng thời Công Vinh đã “cưu mang” giúp Cường để làm lại cuộc đời, quan trọng nhất là tránh xa các tệ nạn.

Cường thể hiện rất tốt về mặt chuyên trong thời gian vừa qua nhưng không hiểu sao cựu tuyển thủ này lại có cách cư xử như vậy?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm