U-19 Việt Nam lại ‘bể sô’

Nét mới nhất ở lần hội quân này là việc ông Tuấn cho bổ sung bốn cầu thủ mới trong khi kế hoạch lại bị “bể” như lần đầu và vẫn tập huấn như cũ.

Vào giờ chót VFF thông báo U-19 Việt Nam không đi tập huấn ở Nhật 10 ngày như kế hoạch vì phía bạn đã kín chỗ (!?). Không hiểu sao chiến dịch đã lên lịch từ đầu năm nay lại xảy ra trường hợp bất khả kháng nhưng VFF hoàn toàn có thể thay đổi địa điểm tập huấn. Lạ ở chỗ HLV Hoàng Anh Tuấn đề xuất đi huấn luyện ở Nha Trang để đổi gió với khí hậu trong lành lại bị VFF từ chối.

Như vậy, đội tuyển U-19 Việt Nam vẫn tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ VFF - mặt sân mà ông Miura từng chê xấu và không được chuẩn bị tốt khi không có cả đường kẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn miễn cưỡng nói việc “bể sô” tập huấn sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng đội tuyển nhưng ai cũng thấy việc du đấu cọ xát sẽ tạo khí thế tinh thần hơn cho các cầu thủ trẻ.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G vòng loại U-19 châu Á, lần lượt gặp U-19 Hong Kong (28-9), Đông Timor (4-10) và chủ nhà Myanmar (6-10) đều diễn ra trên sân vận động Thuwunna (Yangon). Mục tiêu của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là đoạt vé vào vòng chung kết U-19 châu Á với điều kiện phải đứng đầu bảng hoặc trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm