Tuyển Brazil hứng bão chỉ trích

Từng năm lần vô địch World Cup và là quán quân của Copa America ở hai lần tổ chức gần nhất, Brazil mặc nhiên được xem như một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất, bên cạnh chủ nhà Argentina cho chức vô địch Nam Mỹ lần này. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trong trận ra quân trước đối thủ yếu hơn bội phần Venezuela hoàn toàn không tương xứng với vị thế ông lớn của Brazil.

Sơ đồ 4-2-1-3 đậm chất tấn công với Ganso phía sau bộ ba Robinho - Neymar - Pato không phát huy hiệu quả. Brazil áp đảo hoàn toàn về thế trận, tung ra hàng loạt cú sút, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một tình huống bóng dội xà từ chân Pato. Ngay cả khi HLV Menezes tung vào sân tất cả những quân bài dự bị chiến lược như Elano, Lucas Moura, Elano, tình hình vẫn không được cải thiện.

Tuyển Brazil hứng bão chỉ trích ảnh 1

Các ngôi sao Thiago Silva, Neymar (giữa) và Ganso (phải) cúi gằm mặt khi rời sân.

Trận ra mắt hòa 0-0 ấy của đội tuyển nam không khỏi làm dư luận Brazil nảy sinh những so sánh khi nhìn sang đội nữ. Trong cùng ngày, các tuyển thủ nữ Brazil đè bẹp đối thủ mạnh Na Uy 3-0 để hiên ngang vào vòng tứ kết sớm một lượt trận ở bảng D World Cup bóng đá nữ 2011 đang diễn ra tại Đức.

"Đội tuyển nam chơi một trận ngớ ngẩn chưa từng thấy trước Venezuela và các cầu thủ rời sân trong nỗi hổ thẹn", tờ O'Globo bình luận trên trang nhất. Nhật báo này cũng thẳng thừng chỉ trích bốn ngôi sao tấn công có mặt trong đội hình xuất phát: "Neymar, Ganso, Pato, Robinho ư? Tất cả họ đều chơi tệ hại".

O'Gobo xem Marta, ngôi sao của đội tuyển nữ lập cú đúp vào lưới Na Uy trên đất Đức, như niềm an ủi: "Thật may, chúng ta cũng có Marta để vui mừng".

"Không cảm hứng" là giòng tít mà tờ Folha de Sao Paulo chạy trên trang nhất và xem kết quả hòa 0-0 với Venezuela như một thất bại. "Tuyển Brazil đã thất bại ngay trận chính thức đầu tiên dưới thời Menezes và rời sân trong những tiếng la ó".

Trong khi đó, tờ O Estado de Sao Paulo chỉ trích mạnh mẽ khâu dứt điểm của Brazil và tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cải tổ mà HLV Menezes đề ra sau khi lên thay Dunga hè năm ngoái. "Họ thiếu sự quyết đoán và cố gắng trong các pha tấn công. Công cuộc làm mới đội tuyển Brazil gây thất vọng lớn".

Nhật báo này còn mượn một sự cố trong trận đấu để chê bai màn trình diễn của Brazil trước Venezuela: "Khi điều đáng chú ý nhất trong trận chỉ là việc một con chó chạy vào sân và làm đám đông khán giả vỗ tay, chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra chất lượng của trận đấu đó như thế nào".

Tờ Lance Sports Daily thì mượn biệt danh "The Vinotinto" (có nghĩa là rượu vang đỏ trong tiếng Tây Ban Nha) để dèm pha tuyển Brazil: "Hôm nay, đội bóng của chúng ta đã được nếm rượu vang chát và gây thất vọng".

Ở chiều ngược lại, báo chí Venezuela hãnh diện ra mặt với kết quả hòa của đội nhà trước Brazil. "Một điểm bằng vàng", không hẹn mà cả hai tờ El NacionalEl Universal bình luận. Tờ Ultimas Noticias thì ví von: "Hôm nay chúng được thưởng thức thứ rượu vang hảo hạng".

Tuyển Brazil hứng bão chỉ trích ảnh 2

Với Venezuela, cầm hòa Brazil là một kì tích.

Ngay cả Tổng thống Hugo Chavez, người vừa trở về từ Cuba sau ca phẫu thuật một khối u ác tính, cũng bày tỏ sự phấn khích với trận ra quân của Venezuela. "Một màn trình diễn xuất sắc. Chúng ta tự hào vì các chàng trai của mình. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới HLV Cesar Farias và tới tất cả các bạn", ông viết trên trang Twitter.

Theo Minh Kha (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm