Truyền thông Anh lại “tổng sỉ vả" Mesut Ozil

Với sự trở lại ấn tượng trong trận thắng 4-1 trước Everton (tứ kết FA Cup), người hâm mộ Arsenal kỳ vọng Mesut Ozil sẽ tiếp tục tỏa sáng trong cuộc tái đấu với Bayern Munich tại lượt về vòng knock-out Champions League. Thế nhưng, ngôi sao người Đức lại một lần nữa gây thất vọng.
Truyền thông Anh lại “tổng sỉ vả" Mesut Ozil ảnh 1
Mesut Ozil tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông Anh
Ozil chỉ được chơi 45 phút hiệp một và bị thay ra ở đầu hiệp hai do dính chấn thương gân khoeo. Nhiều tờ báo Anh cho rằng, HLV Wenger rút cựu cầu thủ Real khỏi sân bởi lý do chuyên môn chứ không phải bởi chấn thương.
Với màn trình diễn mờ nhạt tại Allianz Arena, Mesut Ozil một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông xứ Sương mù. Tờ Daily Mail đưa ra dẫn chứng, bản hợp đồng đắt giá của Arsenal là cầu thủ lười biếng với chỉ 21 lần chạm bóng trong 45 phút có mặt trên sân, tỷ lệ chuyền bóng cũng chỉ đạt 58%. Tờ báo còn đưa ra bản đồ hoạt động cho thấy Ozil hầu như không tham gia các pha bóng tấn công của Pháo thủ. 
Ở lượt đi, tiền vệ người Đức còn có quãng đường di chuyển lên đến 11,69 km, xếp thứ 3 trong đội chỉ sau Wilshere và Flamini.
Trong khi đó, tờ Mirror mỉa mai rằng Arsenal đã chi ra 42,5 triệu bảng cho một cầu thủ về ngồi dự bị. Sau trận đấu, HLV Wenger đã lên tiếng xác nhận Ozil dính chấn thương gân khoeo khá nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày. 
Bên cạnh việc bị các tờ báo Anh chỉ trích, tiền vệ người Đức còn bị chính các CĐV Đức của Bayern Munich nhạo báng là “Gay Gunners”. Với phong độ kém cỏi tại Arsenal, Ozil còn đang đứng trước nguy cơ bị HLV Joachim Low loại khỏi ĐTQG tại World Cup 2014 sắp tới.
Theo Bích Hà (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm