Thầy trò Mourinho thắng may phút chót

Phía trước là chuyến làm khách trên sân Galatasaray ở Champions League nhưng Mourinho vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, HLV Martinez lộ rõ ý đồ để Everton rình rập chờ thời cơ khi không xếp tiền đạo nào thi đấu trên hàng công.

Chelsea, Everton
Chelsea dồn lên tấn công từ đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea dồn lên đánh đòn phủ đầu. Phút thứ 4, Willian rẽ bóng vào từ bên cánh trái rồi tung ra cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng bay chệch cột.

Bị lép vế về mặt thế trận, nhưng Everton cũng cho thấy sự nguy hiểm ở mỗi tình huống triển khai. Sau pha nhả lại ngoài tuyến hai của Naismith, Leon Osman vuốt bóng sấm sét từ khoảng cách 25m, khiến Cech phải tung người hết cỡ cứu thua.

Đội khách dần chơi tự tin hơn và sẵn sàng ăn miếng trả miếng sòng phẳng với The Blues. Phút 17, Mirallas đón đường chuyền của đồng đội quăng chân dứt điểm trong vòng cấm. May cho Chelsea là trung vệ Cahill đã lăn xả cứu thua.

Từ giữa hiệp một, đôi bên bắt đầu thi đấu chặt chẽ hơn. Bóng chủ yếu lăn ở khu trung tuyến với những pha tranh chấp tay đôi quyết liệt.

Phút 37, Eto'o xoay trở khéo léo, loại bỏ một hậu vệ áo trắng rồi sút trái phá từ khoảng cách gần. Dẫu vậy, Howard đã xuất sắc cứu thua cho Everton.

Trước một Everton đá phòng ngự tập trung kín kẽ, đoàn quân HLV Mourinho gặp không ít khó khăn. Willian tiếp tục thử vận may với pha dứt điểm tầm xa nhưng bất thành.

Chelsea, Everton
Everton chơi rất kiên cường

Qua giờ giải lao, Mourinho rút Oscar ra và tung vào sân Ramires. Ông yêu cầu học trò cố gắng đẩy cao tốc độ tấn công hòng tìm kiếm bàn mở tỉ số.

Phút 50, sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, Lampard cứa lòng ngay bằng chân trái nhưng chưa khuất phục được Howard.

Ở tư thế đá phạt thuận lợi, Willian sau đó cũng kết thúc kỹ thuật vọt xà. Phút 58, Everton suýt chút nữa khai thông bế tắc khi Osman sút trúng chân một hậu vệ áo xanh đổi hướng. Tuy nhiên, Cech vẫn phản xạ kịp thời cứu thua cho The Blues.

Chelsea lập tức đáp trả với hai cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Hazard và Ivanovic. Thế nhưng, Howard bay người xuất thần, chặn đứng cơ hội của đối phương.

Bế tắc trong khâu tấn công, Mourinho sốt ruột liền tung Torres rồi Schurrle vào sân. Tuy vậy, Everton vẫn đang chơi kiên cường, thủ vững chãi và phản công khá lợi hại.

Chelsea, Everton
Lampard góp công lớn vào bàn thắng quyết định

Phút 77, Hazard xử lỹ kỹ thuật, loại bỏ Jagielka rồi nhả bóng cho Torres quăng chân dứt điểm. Đáng tiếc là bóng lại bay quá thiếu chính xác.

Tưởng như The Blues sẽ bị cầm chân trên sân nhà thì khoảnh khắc lóe sáng của Lampard đã khiến sân Stamford Bridge vỡ tung. Tiền vệ người Anh đá phạt từ bên cánh trái cực kỳ khó chịu, dưới sự uy hiếp của Terry, thủ thành Howard đã để bóng bay vào lưới.

Giành chiến thắng nghẹ thở ở phút bù giờ thứ 3, Chelsea tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng trước khi hai kình địch Arsenal và Man City thi đấu.

Đội hình ra sân:

CHELSEA (4-2-3-1): Cech 7: Ivanovic 7, Terry 8, Cahill 8, Azpilicueta 7: Matic 7, Lampard 7: Willian 5 (Torres 62, 4.5), Hazard 5.5, Oscar 5 (Ramires 46, 6): Eto’o 6 (Schurrle 69, 6).

EVERTON (4-2-3-1): Howard 7: Coleman 7, Jagielka 7, Distin 8.5, Baines 7.5: Barry 7, McCarthy 7: Osman 7.5 (Barkley 60, 5.5), Naismith 7, Pienaar 6.5 (McGeady 80, 5): Mirallas 7.5 (Deulofeu 75, 6).

Bàn thắng: Howard 90' +3 (phản lưới)

Theo Anh Tuấn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm