Đấu muộn vòng 6 Toyota V-League 2017: TP.HCM - Long An 5-2

Tấn bi hài trên sân Thống Nhất

Lần đầu tiên V-League có màn bi hài kịch trên sân khi cầu thủ đội khách Long An đã phản đối quyết định trọng tài bằng cách bỏ thi đấu, để TP.HCM tự do ghi bàn.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra gần cuối trận, khi hai đội đang hòa nhau 2-2, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã cho TP.HCM hưởng một quả phạt đền vì nhận định Hoàng Lâm phạm lỗi với Dyachenko trong vòng cấm. HLV Alain của TP.HCM nói ông đứng xa quá không thấy rõ. Còn HLV Ngô Quang Sang của Long An khẳng định chính Dyachenko mới phạm lỗi với Hoàng Lâm.

Cả đội Long An vây trọng tài Thư phản ứng vẫn không thể thay đổi quyết định, vậy là họ liền bỏ ra ngoài sân. Chủ tịch CLB Long An - ông Võ Thành Nhiệm và ban huấn luyện lao ra đường piste tranh cãi kịch liệt.

Cầu thủ Long An phản ứng trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Ảnh: HUY PHẠM

Sau hơn 10 phút, cầu thủ Long An trở lại sân túm tụm gần khu vực kỹ thuật đội nhà. Thủ môn Minh Nhựt vào cầu môn cho đội bạn sút phạt đền lại đứng ôm cột dọc. Sau khi trọng tài nhắc nhở, Minh Nhựt ra đứng giữa khung thành nhưng khi Victor sút, thủ môn này đã quay lưng lại.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng và Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc ngồi chống cằm trên khán đài VIP. Khán giả trên sân Thống Nhất la ó chán chê rồi lục tục kéo nhau ra về.

Trọng tài bàn báo bù giờ 10 phút. Màn bi hài kịch cười ra nước mắt vẫn tiếp diễn. Long An giao bóng qua phần sân đội bạn. Tuấn Anh có bóng chạy một mạch xuống cầu môn đối thủ khi cầu thủ Long An chôn chân tại chỗ. Thủ môn Minh Nhựt diễn kịch nhào lộn một vòng để không thấy cú sút nhẹ của Tuấn Anh vào lưới nâng tỉ số 4-2.

Long An lại giao bóng qua phần sân đối phương. Đến lượt Dyachenko có bóng đi một mạch xuống dưới đá vào lưới trống khi thủ môn Minh Nhựt bỏ chạy khỏi cầu môn. Cầu thủ khách giao bóng thêm lần nữa rồi đứng tại chỗ chuyền cho nhau. Đến lúc này thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư chịu không nổi màn giễu cợt của cầu thủ Long An đã nổi còi kết thúc trận đấu.

HLV tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, gọi những hình ảnh trên sân Thống Nhất là đáng buồn và đáng trách của bóng đá Việt Nam. Ông Chung nhìn nhận trọng tài Nguyễn Trọng Thư có thể sai nhưng tất cả phải tôn trọng luật chơi và cái cách phản ứng của cầu thủ Long An là phản thể thao.

Các trận đấu khác vòng 6

Trên sân Cẩm Phả, đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã ghi cả hai bàn thắng giúp Than Quảng Ninh qua mặt SL Nghệ An 2-1. Phút 49, Xuân Mạnh để bóng chạm tay và Vũ Minh Tuấn sút quyết đoán từ chấm phạt đền hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh mở điểm. 10 phút sau, lại là Vũ Minh Tuấn bay người tung cú vô-lê sấm sét làm rung lưới đội khách. Phút 62, Phi Sơn chuyền như đặt giúp Khắc Ngọc ghi bàn rút ngắn 1-2 cho SL Nghệ An.

Trên sân B. Bình Dương, đội khách HA Gia Lai chơi lấn lướt hơn nhưng không may mắn với hai cú sút dội xà của A Hoàng và Văn Toàn. Đến phút 88, Văn Thanh mới sút cận thành ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng phố núi.

+ Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (14 điểm); 2. Quảng Nam (12 điểm); 3. Hà Nội (11 điểm); 4. Hải Phòng (10 điểm); 5. SHB Đà Nẵng (9 điểm); 6. Than Quảng Ninh (9 điểm); 7. Sài Gòn (8 điểm); 8. TP.HCM (7 điểm); 9. HA Gia Lai (7 điểm); 10. B. Bình Dương (6 điểm); 11. Sanna Khánh Hòa (6 điểm); 12. SL Nghệ An (5 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm