Nhật thua sốc Oman, Hàn Quốc bị Iraq cầm hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn ở bảng A, ngôi sao của Tottenham Son Heung-min cùng đồng đội Hàn Quốc không thể chọc thủng lưới Iran dù chơi ở sân nhà Seoul.

Tại Suita, bàn thắng duy nhất của Issam Al Sabhi ghi phút 88 đã giúp Oman đánh bại Nhật 1-0.

Các chân sút Nhật vô vọng trước hàng phòng ngự Oman. Ảnh: AFC

Thầy trò HLV Moriyasu Hajime đã trả giá vì sự coi thường đối thủ kèo dưới Oman.

Có vẻ Nhật chuẩn bị thiếu chu đáo và họ đã vấp phải sự kháng cự rất dũng mãnh của các cầu thủ đến từ Tây Á chơi bóng như một sự khát khao nhưng rất khoa học.

Các chân sút Nhật nhập cuộc có phần chủ quan và dường như họ nghĩ bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Oman chỉ là một nền bóng đá trung bình khá châu Á.

Issam ghi bàn duy nhất trận giúp Oman đánh bại Nhật 1-0. Ảnh: AFC

Tuy nhiên khi trận đấu càng trôi gần về cuối, các nỗ lực của Nhật đều bị Oman hóa giải.

Đến phút 88, Issam đã mang về bàn thắng duy nhất cho Oman làm bẽ mặt cường quốc bóng đá châu Á với nhiều danh thủ đang chơi bóng tại châu Âu.

Ngôi sao Son Heung-min của Tottenham ghi bàn giỏi ở Anh, nhưng không thể chọc thủng lưới Iraq. Ảnh: AFC

Còn ở bảng A, Iraq cũng tạo sốc tại Seoul khi không cho chủ nhà ghi bàn.

Trong đội hình, dù có ngôi sao Son Heung-Min nhưng đội không thể chọc thủng mành lưới của Iraq đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng, đây được xem là trận đấu thành công cho Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm