Tuy nhiên, mới đây trong chuyến đi đến Milan cho một công tác từ thiện, van Basten cho hay ông chưa có ý định đàm phán về tương lai của mình cho đến trước khi mùa giải kết thúc: “Về việc làm huấn luyện viên ở AC Milan, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc nếu có thời điểm thích hợp. Còn hiện tại thì chưa phải lúc. Hãy cứ để Leonardo hoàn thành nhiệm vụ của ông ấy tại Serie A.”
“Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại Milan nhưng cũng đừng quên rằng các bạn vẫn đang thi đấu và đội bóng cần có sự tập trung nhất định. Còn việc chủ tịch Berlusconi tỏ ra quan tâm đến tôi một cách đặc biệt ư? Tôi không hề biết việc đó.”
Những lời phát biểu trên của cựu tiền đạo Hà Lan một phần nào đó đã làm giảm đáng kể sức ép lên vai Leonardo, người vừa tuyên bố sẽ hồi hương ngay khi Serie A hạ màn.
Vào thời điểm này, cùng với van Basten, có tới bốn ứng cử viên nặng kí là Mauro Tassotti, Filippo Galli, Massimiliano Allegri, Frank Rijkaard đều đã được liên hệ cho vị trí huấn luyện viên trưởng tại Milan. Nhưng có vẻ như cái tên van Basten đang chiếm nhiều ưu thế hơn do được cả tiền bối Johan Cruyff ủng hộ tích cực.
Theo Thanh Dương (Bongda24h)