Liverpool thắng tuyển Malaysia bằng tỷ số tennis

Liverpool thắng tuyển Malaysia bằng tỷ số tennis ảnh 1
Adam (bên trái) chia vui với Joe Cole.
Kết quả: Liverpool 6-3 tuyển Malaysia Bàn thắng: Adam 27' phạt đền, Ngog 69', 70', Maxi 75', 90', Kuyt 92' - Rahim 43', Sali 80', 82' Mới gia nhập từ Blackpool, Adam đã chơi như thể là cầu thủ có nhiều năm thi đấu cho Liverpool. Adam thực sự là linh hồn của các đợt tấn công trong hiệp một, trực tiếp ghi bàn mở tỷ số và tạo ra một loạt cơ hội cho đồng đội, đồng thời giải thích tại sao HLV Kenny Dalglish cất công theo đuổi anh từ tháng 1. Trận giao hữu với đội tuyển Malaysia là trận đầu tiên Liverpool thi đấu tại Kuala Lumpur, thủ đô đất nước thuộc Đông Nam Á. Đây là trận thứ hai của thày trò Dalglish trong chuyến du đấu châu Á năm nay. Hôm thứ tư, Liverpool khởi đầu chuyến du đấu một cách suôn sẻ bằng chiến thắng 4-3 trước Guanghong Sunray Cave ở Trung Quốc. Sau bàn mở tỷ số của Adam, HLV Dalglish thay toàn bộ 11 cầu thủ trong giờ nghỉ. Tiền đạo David Ngog và tiền vệ Maxi Rodriguez đều ghi được hai bàn trong hiệp hai. Bước ngoặt của trận giao hữu Liverpool – Malaysia xảy ra ở phút 27, khi tiền đạo Andy Carroll bị phạm lỗi trong khu vực 16 m50 của đội chủ nhà. Adam thực hiện thành công cú sút 11m nhưng trọng tài Nagor Amir Noor Mohamed bắt anh thực hiện lại. Trong lần sút thứ hai, tiền vệ tân binh người Scotland vẫn cho thấy sự bình tĩnh hiếm có, tiếp tục đánh lừa thủ môn Mohamad Nasril Mat. Bàn mở tỷ số của Adam đã đánh thức tinh thần thi đấu của các cầu thủ Malaysia và đội chủ nhà cuối cùng cũng cho thấy những đợt tấn công sáng sủa. Nỗ lực của Malaysia được đền đáp ở phút 43, khi thủ quân Shafiq Rahim gỡ hòa 1-1 bằng cú sút phạt trực tiếp. Khoảng 2 phút sau đó, đội chủ nhà suýt vượt lên dẫn 2-1 bằng cú đánh đầu của Baddrol Bakhtiar. HLV Dalglish quyết định đưa Ngog vào thay Carroll trong giờ nghỉ và tiền đạo người Pháp đã đáp lại niềm tin của HLV bằng kết quả tích cực. Ngog lập lại thế cho Liverpool ở phút 69 khi anh khai thác thành công sai lầm của hàng thủ Malaysia. Nếu như bàn đầu là kết quả của may mắn thì bàn thứ hai của Ngog là tuyệt phẩm thực sự. Tiền đạo người Pháp tung cú sút đẹp mắt vào lưới Malaysia sau khi phá bẫy việt vị. Phút 75, Maxi Rodriguez tận dụng thành công quả tạt của Emiliano Insua, nâng cách biệt lên 4-1. Mohamad Safee Mohamad Sali, tiền đạo hàng đầu của Malaysia, đã bất chấp chấn thương để vào sân và ghi hai bàn ở các phút 80 và 82. Tuy nhiên, Liverpool tỏ ra quá mạnh đối với Malaysia. Maxi và Kuyt liên tục lập công trong khoảng thời gian đá bù ấn định chiến thắng 6-3. Đầu tuần này, Malaysia để thua Arsenal 0-4 trong trận giao hữu tương tự. HLV Rajagopal cho rằng các cầu thủ đã học hỏi được rất nhiều từ hai trận thua đậm và có thể chuẩn bị tốt cho hai trận gặp Singapore tại vòng loại World Cup vào ngày 23 và 28/7 tới. “Tôi nghĩ các cầu thủ đều đã chơi thực sự cố gắng”, HLV Rajagopal nói. “Ghi được ba bàn vào lưới một CLB hàng đầu thế giới là dấu ấn tích cực nhưng mặt khác chúng tôi cần tự kiểm điểm vì để thủng lưới 6 bàn. Tôi không quá hài lòng về kết quả này”.
Theo Thùy Dương ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm