Lee Nguyễn khó chống dàn sao Hà Nội

Nhắc đến CLB TP.HCM, người ta thường nhớ nhất cái tên Lee Nguyễn, 35 tuổi, một Việt kiều từng chơi giải nhà nghề Mỹ và cách đây hơn 10 năm đã gắn bó với V-League phải bỏ giữa chừng. Lần tái ngộ của Lee nhọc nhằn hơn rất nhiều so với thời khoác áo HA Gia Lai hay B. Bình Dương nếu không có nhiều đất phô diễn tài năng thì những vệ tinh vẫn dốc sức đẩy một tập thể đi lên.

CLB TP.HCM toàn thua Hà Nội FC và lần gần nhất có chiến thắng vất vả
nhưng là giải giao hữu Cúp HTV. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Lee Nguyễn mùa này gặp khó hơn khi đồng đội của anh ở TP.HCM còn khập khiễng ở nhiều vị trí, dù người trong cuộc vẫn hy vọng một thời gian nữa lối chơi chung sẽ nhuần nhuyễn hơn. Chủ sân Thống Nhất không tiếc tiền đưa rất nhiều ngoại binh Brazil về săn bàn chủ lực hoặc những tên tuổi nội binh khác, tiếc là tất cả chưa cho mình thấy là một thế lực mạnh.

Thầy trò HLV Polking sau bốn vòng V-League đá rất chật vật. Họ thua SHB Đà Nẵng 0-1, thắng Hà Tĩnh 2-0, thua Than Quảng Ninh 0-2 và mới thắng may Sài Gòn FC 1-0 ở giây bù giờ cuối cùng. Cái chính là lối chơi của TP.HCM chưa thuyết phục. Ông thầy người Brazil cất công chọn ba tiền đạo đồng hương đá miệt mài sau 360 phút mà mới có Frederico khai hỏa, còn Paulo và Junior đều tịt ngòi.

 

Ưu thế chủ nhà

Đấu sớm vòng 5 V-League ngày 23-3, SHB Đà Nẵng sau trận thua trên sân Quy Nhơn sẽ phải gồng mình tìm cơ hội mới trước SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Thiệt thòi của đội khách là vắng Xuân Mạnh do thẻ phạt khiến cho hàng thủ giảm đi sức mạnh. Bất chấp SL Nghệ An vừa có trận thắng Than Quảng Ninh 1-0 thì khi đến sân Hòa Xuân, họ vẫn ở thế kèo dưới và việc lấy 1 điểm cũng là thành công.

Trận còn lại, Nam Định sau cú thua ngược Viettel 1-2 chắc chắn chịu nhiều sức ép hơn khi tiếp tục đá trên sân nhà Thiên Trường (Thethao TV trực tiếp 18 giờ) tiếp T. Bình Định - đối thủ vừa có trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Với điểm tựa sân Thiên Trường cùng dàn cổ động viên đông đảo cuồng nhiệt, Nam Định có thể không cho đối thủ ca khúc khải hoàn. TT

Sự mạo hiểm của HLV Polking với lối chơi tấn công chủ yếu dựa vào năng lực sáng tạo từ Lee Nguyễn làm ngòi nổ cho ba chân sút Brazil chưa có nhiều tác dụng, cũng đồng nghĩa ông không cần ngoại binh ở hàng thủ. Nó như con dao hai lưỡi mà cuộc chạm trán với những cầu thủ thiện chiến của Hà Nội có thể giúp ông rút ra một bài học khác.

Giới chuyên môn có cảm giác Lee Nguyễn ở nhiều trận buộc phải chơi hơn sức mình để giữ sự cân bằng cho TP.HCM, dễ dẫn đến sự quá tải khi cái ông Polking cần là các tiền đạo ngoại ghi bàn lại không như ý. Một cảm giác lo lắng khác, nếu Lee Nguyễn bị bắt bài đối phương “thí” một cầu thủ làm vướng víu, chủ sân Thống Nhất bế tắc nhiều.

Lee Nguyễn đơn độc giữa những ngoại binh đá tấn công có tiếng mà chưa thấy miếng trong bốn trận đấu, dù đối thủ của họ không quá mạnh. Hai trận thắng của TP.HCM giúp họ nằm giữa bảng xếp hạng là không quá tồi nhưng chưa đủ tạo ra một đường băng cất cánh đến ngôi vô địch.

Ai cũng thấy Lee Nguyễn giỏi và chơi bóng nhẹ nhàng với những pha bóng kỹ thuật đẹp mắt. Nhưng có mỗi mình Lee Nguyễn nổi bật vẫn rất khó, hoặc không thể chống lại những tuyển thủ quốc gia của Hà Nội đang lên phong độ và hưng phấn sau hai trận thắng liên tiếp. Đấy là chưa kể các ngoại binh Bruno, Geovane, Moses quen thuộc đã khẳng định mình ở V-League, khác với đồng nghiệp lạ bên phía TP.HCM.

Chỉ không lạ nếu Hà Nội dù chơi trên sân khách vẫn giữ mạch chiến thắng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm