Không tặng được bánh chưng cho HLV Park, CĐV buồn bã ra về

Chiều nay (26-1), đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài. Trước đó, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt phía lối ra của sân bay chào đón đội tuyển.

Trong đó, chị Đậu Thị Thắng là một người rất đặc biệt khi trên tay luôn cầm một cành đào và hai chiếc bánh chưng.

Chị tâm sự đã có mặt ở sân bay từ 9 giờ sáng. “Đây là bánh do tôi tự gói, tôi muốn được tự tay tặng thầy (HLV Park Hang-seo) cành đào và đôi bánh này để thầy thấy được hương vị tết ở Việt Nam đang đến gần và cảm nhận được tình cảm của người Việt Nam dành cho thầy”, chị Thắng bày tỏ.

Chị Thắng đến Sân bay từ sáng với bánh chưng và cành đào. 

Sau nhiều giờ chờ đợi, chuyến xe chở đội tuyển Việt Nam nhanh chóng rời chạy thẳng ra phía đường chính khiến cho không ít người hụt hẫng. Mặc dù vậy, nhiều cánh tay và tiếng hò hét ủng hộ đội tuyển vẫn vang lên.

Không có cơ hội được tặng bánh chưng và cành đào cho HLV Park Hang-seo, chị Thắng thoáng buồn và dắt tay con nhỏ trở về với đôi bánh và cành đào cắm trên xe.

Chị Thắng với món quà tặng 'bất thành"

Với vẻ mặt buồn bã, chị nhanh chóng trở về nhà với món quà trên xe. 

Người hâm mộ hào hứng chờ đón đội tuyển. 

Các cháu nhỏ cũng được gia đình đưa đi để hòa mình vào không khí sôi động. 

Bằng nhiều cách khác nhau, người hâm mộ đã khuấy động sân bay Nội Bài. 

Nhưng xe chở đội tuyển lướt qua quá nhanh. 

Dù có chút hụt hẫng, nhưng nhiều người vẫn hò reo và chào mừng những "người hùng" trở về. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm