Không có phép màu cho Arsenal và Napoli

Sân Emirates, thầy trò ông Wenger thiếu ba trụ cột Ozil, Giroud, Welbeck do chấn thương nhưng vào trận khá tự tin và tưởng đã nhóm lên tia hy vọng khi Walcott mở tỉ số ở phút 20. Tuy nhiên, đến phút 55 thì bước ngoặt trận đấu xảy ra khi trung vệ Koscielny phạm lỗi với Lewandowski trong vòng cấm phải nhận thẻ đỏ cùng một quả phạt đền.

Từ tỉ số 1-1 do chính Lewandowski, chủ nhà Arsenal mất lửa do vừa mất người vừa bị san hòa. Họ sụp đổ nhanh chóng trong vòng 18 phút (từ phút 68 đến 85), nhận luôn bốn bàn thua nữa từ Robben, Douglas Costa và Vidal (hai bàn).

Arsenal cúi đầu bại trận và phía sau là banderole đòi sa thải HLV Wenger. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Wenger thay luôn ba vị trí, đưa Giroud, Sanchez, Ramsey vào vẫn vô ích, đành chấp nhận một kỷ lục buồn là bảy lần liên tiếp bị loại tại vòng đấu này. Thất bại trên càng khiến ông khó tránh khỏi phải chia tay sau hơn 20 năm gắn bó với Arsenal.

Ông Wenger than thở trọng tài đã “giết” Arsenal khi phạt Koscielny thẻ đỏ cùng quả phạt đền là quá ác.

Trận còn lại, Napoli đánh dấu kỷ niệm 30 năm lên ngôi vô địch Serie A thời Maradona. Họ đã dẫn trước Real Madrid 1-0 do công tiền vệ Mertens ở phút 24. Tiếp theo là một cú sút dội cột xui xẻo trong hiệp 1 chơi lấn lướt hơn.

Nhưng một lần nữa thần may mắn của Real là đội trưởng Ramos, 30 tuổi đã xuất sắc dẫn lại 2-1 bằng hai quả đánh đầu tuyệt chiêu xứng danh hậu vệ ghi bàn nhiều nhất thế giới (tổng cộng 71 bàn cho CLB và 10 bàn đội tuyển Tây Ban Nha). Tiếp theo, Morata từ ghế dự bị vào đón cú sút của Ronaldo dội ra ghi bàn cuối ở phút 90+1.

Thắng đậm nhưng lạ một điều là Ronaldo lại tịt ngòi và đây là trận thứ bảy ở giải này.

Bayern Munich và Real Madrid xứng đáng là hai “ông lớn” sớm vào tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm