“Hủy diệt” Southampton, Man City chiếm suất nhì bảng

Cuộc chiến giữa Southampton và Man City để cạnh tranh ngôi vị nhì bảng, bởi khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm trước khi trận đấu tại St Mary diễn ra. Lối chơi chặt chẽ và rất quyết liệt của đội chủ nhà đã khiến Man City gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí suốt trong hiệp đấu thứ nhất họ chỉ một lần duy nhất của thể khiến khung thành của Forster gặp khó khăn.

Chiếc thẻ đỏ của Magala ở phút 74

Chiếc thẻ đỏ của Magala ở phút 74

Vòng13 Premier League

Thứ 7, 29/11/2014

West Brom0-1Arsenal

Burnley1-1Aston Villa

Liverpool1-0Stoke

Man Utd3-0Hull

QPR3-2Leicester

Swansea1-1Crystal Palace

West Ham1-0Newcastle

Chủ nhật, 30/11/2014

Sunderland0-0Chelsea

Southampton0-3Man City

Tottenham2-1Everton

Không những phòng thủ tốt, Soton còn tạo được những đợt phản công về phía đối thủ, họ không ít lần khiến cầu môn của Joe Hart chao đảo. Quả thật chứng kiến những gì mà đội chủ sân St Mary thể hiện trong 45 phút đầu tiên, người hâm mộ có thể hiểu được tại sao đội bóng này leo lên được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trên hàng loạt các ông lớn như MU, Arsenal, Man City…

Man City tiếp tục khởi đầu hiệp hai đầy gian nan, nhưng họ cũng đã may mắn khi chỉ đến phút 51, Yaya Toure với cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng rồi đi vào lưới mở tỉ số. Bị dẫn bàn, Southampton buộc phải đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công trong khi đó Man City đã chủ động quay về chơi phòng thủ phản công.

Nhà đương kim vô địch đã làm khá tốt nhiệm vụ phòng thủ, họ cũng đã chơi quyết liệt và không ngại va chạm. Hậu quả là đến phút 74, Magala phải nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Shane Long, điều đó đồng nghĩa Man City chỉ còn chơi với hơn 15 phút cuối trận với chỉ 10 người. Những tưởng số ít người của đội khách sẽ bị đội chủ nhà vùi dập, nhưng thực tế đã hoàn toàn ngược lại.

Southampton đã không có được những pha triển khai tấn công đủ sắc để có thể xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Không những thế họ còn liên tiếp dính đòn phản công, phút 80 Lampard nâng tỉ số lên 2-0 và khiến hi vọng có điểm của Soton như ngọn đèn trước gió. Và niềm hy vọng ấy đã tắt hẳn chỉ tám phút sau đó khi mà Clichy ghi bàn thắng thứ ba ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng trước Southampton giúp Man City có 27 điểm, vượt qua chính đối thủ để lấy vị trí thứ hai. Giờ đây họ chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea có 6 điểm. Đó là những tín hiệu tích cực cho sự trở lại của Man City. Với chiến thắng đầy bất ngờ trước Bayern Munich hồi giữa tuần để làm sống lại hy vọng lọt vào vòng knock-out Champions League và giờ tới việc chiếm ngôi nhì bảng từ tay Soton thì rõ ràng áp lực lên chiếc ghế của Pellegrini đang giảm dần.

Man City đã phản công sắc lẹm để có chiến thắng

Man City đã phản công sắc lẹm để có chiến thắng

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Man City đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được bố trí dày đặc của đội chủ nhà. Rất khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm địa nên Man City thường xuyên sút xa. Phút 16, Yaya Toure sút bóng từ đầu vòng cấm địa, bóng đi xoáy vào dưới mép xà ngang gần giữa cầu môn, tuy nhiên thủ thành Forster đứng ngay đó và tóm gọn cú sút của Toure.

Phút 21, hàng thủ của Man City rất bị động trong tình huống treo bóng của đối phương và để cho có cơ hội Pelle dứt điểm, tuy nhiên cú sút của anh bị trượt, bóng đập người Joe Hart nảy ra bên phải và Steven Davis đã thực hiện sút bồi, cú sút chìm hướng vào góc trái của anh đã bị Joe Hart cản phá. Bóng sau đó vẫn luẩn quẩn trong vòng cấm địa và tiếp tục là một cầu thủ đội chủ nhà dứt điểm nhưng lần này hậu vệ của Man City đã chặn bóng để khiến đội khách chỉ phải chịu một quả phạt góc.

Đến phút 30, Man City có pha triển khai tấn công tốt theo trung lộ, Nasri chuyền bóng cho Jovetic băng xuống nhận bóng trống trải ở bên trong vòng cấm địa, tiếc rằng cú đỡ bóng của tiền đạo này không gọn khiến bóng trôi xuống dưới. Khi anh đuổi kịp và dứt điểm thì góc sút đã không còn rộng, thủ thành Forsters đã che chắn tốt và sau đó các hậu vệ đội chủ nhà đã hỗ trợ giải nguy.

Bước vào hiệp hai, Man City đã gặp nhiều khó khăn tuy nhiên họ đã may mắn có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 51. Từ tình huống tấn công của đội khách, Aguero đã cầm bóng ở bên trái vòng cấm địa rồi quay ngược lại, anh chuyền cho Yaya Toure dứt điểm, bóng có vẻ sẽ đi ra ngoài nếu không chạm ai, tuy nhiên trái bóng đã đập chân một hậu vệ đội chủ nhà rồi chui tọt vào lưới, thủ thành Forster đã bị khuất tầm nhìn trong tình huống này.

Southampton dồn lên và Man City chủ động lùi xuống chơi phòng thủ phản công. Phút 69, từ pha đá phạt góc bên trái, Aguero đã có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng cú chạm của anh đã đưa bóng vọt xà đầy đáng tiếc. Năm phút sau tình huống bỏ lỡ của Aguero, Man City chỉ còn 10 người. Yaya Toure mất bóng đầy nguy hiểm để cho Long băng xuống trống trải, Magala chả còn cách nào khác đành phải đẩy ngã đối phương từ phía sau và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Được hơn người, đội chủ nhà dồn lên, họ đã dính đòn phản công của Man City. Phút 80, Milner chuyền bóng từ biên trái cho Lampard đang băng lên ở ngay đầu vòng cấm địa. Cú sút quyết đoán của tiền vệ này đưa bóng đi vào góc trái khiến cho thủ thành Forster chôn chân đứng nhìn. 4 phút sau, lại là bài phản công nhưng Augero đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ thành của Southampton.

Bài phản công tiếp tục được thực hiện ở phút 88, lần này tới lượt Aguero kiến tạo cho Clichy băng lên trống trải ở bên phải. Cầu thủ này đã dứt điểm căng chéo góc ghi bàn thứ ba cho Man City.

Đội hình thi đấu:

Southampton: Forster; Clyne, Fonte, Alderweireld, Bertrand; Schneiderlin (Yoshida 46′), Wanyama, S Davis; Tadic, Pelle, Mane (Long 68′).

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Mangala, Clichy; Fernandinho, Toure, Navas, Jovetic (Milner 55′), Nasri (Lampard 65′); Aguero.

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

33

13

10

3

0

30-11

2

Manchester City

27

13

8

3

2

27-13

3

FC Southampton

26

13

8

2

3

24-9

4

Manchester United

22

13

6

4

3

22-15

5

West Ham United

21

13

6

3

4

21-16

6

FC Arsenal

20

13

5

5

3

21-15

7

Tottenham Hotspur

20

13

6

2

5

18-18

8

Swansea City

19

13

5

4

4

17-14

9

Newcastle United

19

13

5

4

4

14-16

10

Everton

17

13

4

5

4

23-21

11

FC Liverpool

17

13

5

2

6

16-18

12

Stoke City

15

13

4

3

6

13-16

13

AFC Sunderland

14

13

2

8

3

12-19

14

Crystal Palace

13

13

3

4

6

18-22

15

West Bromwich Albion

13

13

3

4

6

13-18

16

Aston Villa

13

13

3

4

6

7-18

17

Hull City

11

13

2

5

6

14-20

18

Queens Park Rangers

11

13

3

2

8

14-25

19

Burnley FC

11

13

2

5

6

9-21

20

Leicester City FC

10

13

2

4

7

13-21

Theo P.S (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm