Giải xe đạp ĐBSCL 2018: Gay cấn cuộc chiến áo vàng

Đoàn đua xuất phát từ Đồng Xoài (Bình Phước) về Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 80 km.

Sự xuất sắc của các tay đua gay cấn đến độ trọng tài phải sử dụng chỉ số phụ để định đoạt chiếc áo vàng thuộc về Mai Nguyễn Hưng. Cả Tâm và Hưng có cùng tổng thời gian thi đấu là 4 giờ 35’18” nhưng tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM có tổng hạng thấp hơn đối thủ tranh chấp nên chiếm giữ áo vàng.

Tuy nhiên, chiến thắng ở chặng 2 vinh danh nỗ lực tung nước rút của Nguyễn Trường Tài sau 1 giờ 56’33”. Hạng nhì chặng thuộc về Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm (CTCP Tập đoàn Lộc Trời) cán đích hạng ba.

Mai Nguyễn Hưng đoạt áo vàng, tiếp tục dẫn đầu giải thưởng áo xanh sau hai chặng. Ảnh: ANH QUÂN

Ở giải thưởng áo xanh (dành cho các VĐV nước rút), cuộc cạnh tranh tay đôi cũng xảy ra giữa hai tay đua cựu trào của làng xe đạp Việt Nam. Trên bảng điểm, Mai Nguyễn Hưng (54 điểm) tạm giữ ngôi đầu, xếp trên Trịnh Đức Tâm 10 điểm.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, các tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM cũng xuất sắc vượt qua kình địch CTCP Tập đoàn Lộc Trời để chiếm ngôi đầu. Hạng ba tạm thời thuộc về êkíp Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng 13-8, các tay đua tranh tài chặng 3 từ Thủ Dầu Một đi TP Bến Tre có lộ trình dự kiến 115 km. Giới chuyên môn dự báo cục diện sẽ khó thay đổi ở những chặng kế tiếp bởi lực lượng Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đủ sức bảo vệ hai danh hiệu quan trọng nhất giải cho Mai Nguyễn Hưng, bất chấp sự đánh chiếm của các đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm