Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018: Kín như… bưng

Tất cả đều rất tập trung và không muốn xao nhãng vì mục tiêu Asiad 18 tại Indonesia.

Một HLV trải lòng với chúng tôi: “Thời điểm nhạy cảm, tất cả đang chuẩn bị cho trận đánh lớn Asiad 18 nên chúng tôi không muốn các em bị chi phối tinh thần”.

Điền kinh Việt Nam sau “triều đại” Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng gần như im tiếng tại các đấu trường châu lục. Lúc này, sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ dành cho “nữ hoàng chạy ngắn” Lê Tú Chinh. Tuy nhiên, do chuyến tập huấn dài hạn bên Mỹ, Tú Chinh chỉ về Việt Nam rồi sang luôn Indonesia sát ngày khai mạc Asiad 18. Hơn nửa năm trời kể từ ngày Chinh cùng HLV Thanh Hương sang Học viện IMG tầm sư học đạo, mọi thông tin về tập luyện cũng như thi đấu của cô gái trẻ này cũng kín như… bưng.

HLV Thanh Hương và Lê Tú Chinh chụp ảnh lưu niệm tại Học viện IMG (Mỹ). ẢNH: NVCC

Từng được bộ môn đầu tư đưa sang IMG tập huấn vài năm trước, hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan buộc phải bỏ dở về nước vì không thích nghi với môi trường tập huấn tại Mỹ.

Bốn năm trước, Quách Thị Lan từng đoạt huy chương bạc Asiad nội dung chạy 400 m nữ - cự ly ở ngày tranh tài thứ nhất, Lan nhẹ nhàng “bỏ túi” chiếc huy chương vàng. Ngày thi đấu hôm qua (27-7), cô gái xứ Mường tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn khi xuất sắc đoạt tiếp huy chương vàng 400 m rào với thành tích 57”53.

So với thông số 56”06 từng giúp đồng đội Nguyễn Thị Huyền đạt chuẩn Olympic, Lan còn phải phấn đấu rất nhiều mới có thể chạm tay vào nhóm tranh chấp huy chương trên đất Indonesia.

Ở nội dung chạy 1.500 m nữ, bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch SEA Games Vũ Thị Ly chỉ xếp hạng ba chung cuộc sau Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) và Phạm Thị Huệ. Cùng nội dung này dành cho nam, chân chạy người Nam Định Dương Văn Thái hoàn tất cú đúp vàng sau 3’49”72 tranh tài.

Chưa đầy một tháng nữa đến ngày khai mạc Asiad 18 (18-8), hy vọng sự im lặng lúc này sẽ giúp điền kinh Việt Nam đổi được màu huy chương!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm