'Dẫn dắt M.U là giấc mơ của đời tôi'

'Dẫn dắt M.U là giấc mơ của đời tôi' ảnh 1

Sam Allardyce bắt tay Louis van Gaal trong trận đấu giữa M.U và West Ham tại Old Trafford.

Big Sam đã từng nói làm HLV cho West Ham là một giấc mơ. Tuy nhiên, mới đây ông thừa nhận nếu không nói như vậy thì sẽ không yên với các CĐV The Hammers. Thay vào đó, giấc mơ thật sự của Sam Allardyce là được quản lý M.U.

Chia sẻ trên talkshow Clare Balding (được phát trên BT Sport và BBC), ông nói: "Nếu tôi không nói West Ham là CLB trong mơ của mình thì tôi sẽ gặp rắc rối với người hâm mộ West Ham. Thật sự, chỉ có một CLB mà tôi mơ được dẫn dắt, đó là Man United”.

“Bản thân tôi đã từng được thi đấu và trở lại Old Trafford với tư cách là HLV. Ở đất nước này, có lẽ họ là số 1”.

Khi được hỏi về nỗi thất vọng lớn nhất của mình khi làm HLV, Big Sam không ngần ngại tiết lộ đó là việc ông không được chọn làm HLV tuyển Anh sau khi Sven-Goran Eriksson ra đi.

Ông nói, “Nỗi thất vọng lớn nhất của tôi là không được LĐBĐ Anh (FA) chọn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Anh. Thay vào đó, họ đã chọn Steve McClaren”.

Cuộc phỏng vấn đầy đủ của Sam Allardyce sẽ được phát trên kênh BT Sport vào tới thứ 5 và trên kênh BBC vào thứ sáu (giờ Anh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm