Bóng đá Thái Lan sụp đổ, 'tượng đài' lớn bị ném đá tơi tả

U-15 Thái Lan đá chung kết U-15 Đông Nam Á thua Malaysia và chủ động đá rát, đá láo gây gổ đánh lộn đội bạn. U-18 đang dự giải Đông Nam Á tại Việt Nam hòa đội Philippines và thua cả Campuchia. U-23 Thái Lan thua Việt Nam 0-4 và còn đánh cầu thủ Việt Nam. Tuyển Thái Lan chơi “Muay Thái” với tuyển Việt Nam tại King’s Cup… tất cả đều được mang ra.

U-15 Thái thua bạn Malaysia rồi hung hăng đánh bạn.

U-15, U-18, U-23 và tuyển quốc gia Thái Lan đang sụp đổ và tất nhiên “kiến trúc sư” nền bóng đá quốc gia, tức giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan, cụ thể là ông Laohakul Withaya bị dư luận mang ra “xử bắn”. Ông Laohakul từ chức sau khi tuyển Thái Lan về chót King’s Cup hồi đầu tháng 6 qua.

Nhưng di chứng ông để lại bây giờ được “đào bới" bởi các chuyên gia bóng đá Thái Lan. Đó là gì?

Đội tuyển Thái Lan thì quá... xấu xí trong trận thua Việt Nam ở King's Cup.

Đó là tuyển chọn những HLV các cấp đội tuyển là “mối thân quen” và là “cạ” của Laohakul, trong đó có cả việc tuyển chọn HLV đội tuyển mà không có bằng cấp, tức ông Sirilak, ông này là “dây” của Laohakul. Những HLV các tuyến trẻ cấp quốc gia đều do ông Laohakul “quyết” và “bác”. Việc tuyển chọn cầu thủ vào các đội tuyển cũng được đồn thổi là quen biết, phụ huynh các cầu thủ… đi cửa sau để con em có suất lên tuyển…

U-18 Thái Lan thì thua U-18 Campuchia.

Hơn một thập niên ngồi ghế giám đốc kỹ thuật, ông Laohakul là người quyết tất cả hoặc có quyền chọn HLV các tuyến đội tuyển và đội tuyển quốc gia.

Chuyện HLV không giỏi lại không có bằng cấp Sirilak bây giờ được mang ra mổ xẻ. Ngoài đời thực Sirilak là “cạ” của Laohakul là có thật.

Ông Laohakul (giữa) cùng HLV Nishino.

Theo dư luận Thái Lan thì việc chọn cầu thủ cho các tuyến tuyển có sự chi phối của ông Laohakul là có thật, các HLV trẻ đều là “dây” của ông Laohakul cũng có thật. Việc chọn lựa nhân sự cho tuyển theo kiểu thân quen, cùng dây đã bỏ sót nhân tài bóng đá Thái Lan rất nhiều… và giờ đây bóng đá Thái Lan đang hứng lấy sự sụp đổ…

Ông Laohakul có một cái “mác” rất lớn là cựu danh thủ thuộc bậc tài năng nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ông cũng là HLV duy nhất của Thái Lan trong lịch sử từng sang làm HLV trưởng CLB Nhật đá J-League 1 (CLB Gamba Osaka) những năm 1990, tức những năm đầu bóng đá nhà nghề Nhật ra đời. Laohakul có quan hệ tốt với LĐBĐ Nhật, sành tiếng Nhật…

Giờ đây coi bộ “đế chế” Laohakul đang bị sụp đổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm