Bình luận: U-23 Hàn Quốc cao cơ

Bóng đá vốn chứa đựng những bất ngờ, mà ngay cả tuyển Việt Nam cũng có lần đánh bại tuyển Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại châu Á. Nhưng thực tế thì lần này U-23 Hàn Quốc thể hiện sự cao cơ. Họ chơi mạo hiểm, nhưng chính sự mạo hiểm đó nó thể hiện sự cao cơ của tập thể này.

Văn Toàn nỗ lực qua bóng Lee San Min

U-23 Hàn Quốc chỉ chơi chừng 65 đến 70% khả năng vốn có của họ. Họ ghi một bàn, Việt Nam san bằng 1-1 rồi họ vượt lên 2-1…và chấm hết.

Thực tế nếu U-23 Hàn Quốc căng hết sức ra đá như kiểu họ thể hiện ở vòng chung kết thì con số bàn thắng họ ghi được vào lưới U-23 Việt Nam không dừng lại ở con số hai.

Công Phượng trong thế "bánh mì kẹp thịt"

Trên sân hàng ngàn khán giả vẫn la hét, xuýt xoa với những tình huống hỏng ăn có phần mờ nhạt của U-23 Việt Nam ngoài bàn gỡ của Công Phượng, nhưng thực chất không dễ gì ghi bàn vào lưới Hàn Quốc.

Cách họ tổ chức phòng ngự, vây ráp vô hiệu hóa khi đối đầu với các cầu thủ tấn công Việt Nam cho thấy khi đã là kết quả 2-1 thì U-23 Hàn Quốc đã không còn muốn tấn công nữa mà chỉ bảo vệ kết quả… mong manh.

Toàn và Phượng trong nỗ lực tranh bóng cùng Yoon Jong Yu

Còn nhớ ở hiệp 1, khi mà Văn Toàn nỗ lực xuống biên cứu quả bóng để tiếp tục thực hiện đợt tấn công thì Hàn Quốc tổ chức vây ráp đến độ các cầu thủ Việt Nam phải chuyền về tận cầu môn nhà

Nói thế để thấy rằng, trong trận đấu này có những thời điểm cho thấy U-23 Hàn Quốc là bật thầy trong chuyện xoay chuyển thế trận.

Thua 1-2 trước U-23 Hàn Quốc cứ làm cho chúng ta tiếc nuối trước những cơ hội nhưng thực tế  các hậu vệ Hàn Quốc chơi rất bản lĩnh, họ tổ chức bắt người cũng như vô hiệu hóa rất tốt các pha lên bóng của U-23 Việt Nam.

Văn Toàn và tuyển thủ U-20 Hàn Quốc Lee Sang Min thường xuyên đối đầu nhau

Sau khi “lại quả 1 điểm” cho Đông Timor nơi có vị HLV đồng hương Kim Shin Hwan đang dẫn dắt thì đến trận gặp Việt Nam buộc Hàn Quốc phải thắng mới lên ngôi nhất bảng. Và họ đã làm được điều đó bằng trận thắng nhẹ nhàng mà không phải tổn hại và mất cơ hội cho U-23 Việt Nam.

Với trận thua sát nút này của Việt Nam,  Hàn Quốc đảm bảo ngôi vô địch bảng, chủ nhà Việt Nam cũng đã chính thức có vé vớt khi là đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong số 6 đội đứng nhì được vào vòng chung kết. Bên cạnh đó HLV Đông Timor cũng có được “số má” khi mang danh đội bóng cầm hòa được U-23 Hàn Quốc.

Quang Hải hôm nay chơi không thể thanh thoát như trận gặp Đông Timor và Macau

Thầy trò HLV Chung Jung Yong của U-23 Hàn Quốc quả là cao cơ. Hàn Quốc là một đội bóng quá mạnh, khó hiểu và chi phối được cả ba yếu tố cùng vui vẻ với nhau- Hàn Quốc vô địch bảng, Đông Timor có điểm khi hòa với đội bóng hàng đầu châu lục và Việt Nam cũng có suất đi Trung Quốc năm tới.

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U-23 châu Á, U-23 Việt Nam được thưởng 1,6 tỉ đồng, trong đó bầu Đức, Phó Chủ tịch VFF thưởng 1 tỉ đồng, VFF thưởng 600 triệu

 + Một số hình ảnh sau trận thua U-23 Hàn Quốc, nhưng Việt Nam đã có vé dự vòng chung kết năm sau tại Trụng Quốc:

Toàn đội chào khán giả

Bầu Đức sung sướng dù niềm vui không trọn vẹn

Lãnh đạo VFF trên khán đài VIP

...Và họ xuống sân trò chuyện cùng cầu thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm