Bị chỉ trích lừa dối người hâm mộ, Wenger ‘phản pháo’

Mùa hè vừa qua, Arsenal chỉ đem về Emirates duy nhất thủ môn Petr Cech. Điều này khiến người hâm mộ rất giận dữ. Họ càng có cớ để trút hết mọi tội lỗi lên đầu “giáo sư” Wenger khi biết được thông tin tiền đạo Welbeck bị chấn thương nhưng Arsenal vẫn quyết không mua cầu thủ thay thế.

Hôm nay Arsene Wenger đã đăng đàn kêu gọi người hâm mộ ngừng rên rỉ và hãy ủng hộ đội bóng.

Trước trận đấu giữa Arsenal và Stoke vào thứ 7 này, Wenger cho biết, “Tôi nghĩ rằng để hỗ trợ cho các cầu thủ và đội ngũ đằng sau nó, chúng tôi luôn trông đợi vào bản thân chứ không phải một người nào đó bỗng dưng xuất hiện và đòi sắp xếp lại mọi thứ”.

“Hỗ trợ là phải tin vào đội ngũ cầu thủ hiện tại và đây là cơ hội tốt để người hâm mộ ủng hộ chúng tôi”.

HLV Wenger cũng “phản pháo” những lời chỉ trích của huyền thoại Arsenal Paul Merson, người đã cáo buộc ông “lừa dối người hâm mộ”. Paul Merson cho ràng Wenger biết trước Welbeck bị chấn thương nặng nhưng vẫn bình chân như vại. Cuối cùng, những mục tiêu “khủng” của Arsenal như Benzema và Cavani vẫn ở lại CLB của mình.

“Trước hết, tôi rất ngạc nhiên khi mọi người buộc tội tôi nói dối” Wenger nói, “Khi tôi ở trong cuộc họp báo vào sáng thứ sáu tuần trước, tôi không biết Welbeck phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương”.

“Tôi không nói dối. Tôi đã cho mọi người biết những thông tin mà tôi có. Sau đó vào buổi chiều tối thứ sáu, tôi mới nhận được tin tức về chấn thương nghiêm trọng của Welbeck. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không thể tìm thấy ai (phù hợp hoặc có thể mua) trên thị trường chuyển nhượng”.

“Các cầu thủ Arsenal đều có kinh nghiệm, họ đã 25, 26 tuổi và họ biết phải làm gì. Các cầu thủ của tôi có chất lượng và có tham vọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm