Trận giao hữu gây quỹ giúp đỡ nhà báo Minh Hùng: Tình người…

Sáng qua (29-8), rất đông anh em, bạn bè thân hữu, đồng nghiệp và làng thể thao đã gặp gỡ nhau bên chiếc xe lăn của nhà báo Đỗ Minh Hùng.

Suốt gần nửa năm chạy chữa nhọc nhằn, thần sắc anh Hùng đã đỡ hơn nhiều. Anh khỏe hơn, trí nhớ hồi phục nhiều mà vẫn chưa thèm nói một tiếng. Chỉ thương anh lần nào gặp lại người thân quen, đôi mi trơ trụi vì bạo bệnh lại khẽ nhướng lên chào, rồi thể nào cũng o oe khóc. Cánh tay trái của nhà báo Minh Hùng cử động khỏe hơn dù vẫn ngo ngoe như muốn nắm lấy bàn tay bè bạn.

Lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam gặp lại anh đều sững sờ. Minh Chiến, Công Minh, Liêm Thanh, Hữu Đang,… ôm vai anh vỗ nhè nhẹ, ứa nước mắt lặng lẽ. Anh ngước nhìn lên tấm ảnh cỡ lớn của mình có dòng chữ “Trận đấu bóng đá gây quỹ giúp đỡ nhà báo Minh Hùng” lại gục mặt xuống khóc run người. Nhà báo kỳ cựu Dư Hải chỉ vào tấm ảnh xót xa: “Ảnh này Hùng chụp hồi đi tác nghiệp với mình ở Asiad Busan (Hàn Quốc) năm 2002. Nó mập mạp vậy mà chạy tới chạy lui nhanh nhẹn lắm. Bây giờ teo tóp còn có nửa phần, ngồi một chỗ sao chịu nổi hở trời!”.

Anh Minh Hùng xúc động trước tình cảm của các anh em, bạn bè luôn ở bên cạnh và sau lưng anh… Ảnh: XUÂN HUY

Nạp năng lượng khi các đồng đội đang thi đấu. Ảnh: XH

Nhớ hồi anh còn sung sức, bên cạnh việc sáng lập các giải thưởng Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, bạn bè còn hay chọc anh là “cây đũa vàng”. Giờ bệnh thế mà vẫn đòi ăn hơn người bệnh bình thường. Sợ anh đói, người nhà mớm cho anh ổ bánh mì nhấm nháp cả buổi rồi trưa về ăn thêm cháo qua đường ống truyền.

Anh Hùng rất hay khóc, mỗi lần nghĩ vẩn vơ điều gì, bất chợt lại đưa cái tay trái lên vỗ vỗ vào cánh tay phải bị liệt rồi mếu máo khóc, gào không ra hơi.

Ba anh Hùng ngồi kề bên, ôm vai con trai dặn dò: “Con có thấy tình cảm của mọi người dành cho mình chưa, cố gắng vượt qua con nhé! Mai mốt khỏe lại đi làm với anh em cho vui. Mày dân thể thao, còn trẻ mà cứ ngồi một chỗ thế này, ba buồn quá…”.

Nhìn những đồng nghiệp gạo cội như anh Hồ Nguyễn (nguyên chủ biên báo SGGP Thể Thao), anh Trần Tử Văn (báo CATP), anh Đỗ Bình (VTV),… xúng xính trong trang phục của CLB Phóng viên thể thao, anh Minh Hùng lại mím môi thật chặt. Lứa đàn em thì túm tụm bên chiếc xe lăn nói cười rổn rảng cho anh đỡ tủi thân và chốc lát quên đi bệnh tật. Những người bạn anh từ thời cấp hai Trường Ernst Thalmann hay tin gọi điện thoại rối rít, không biết anh Hùng nghe gì mà nước mắt ngắn dài. Cả bạn bè khóa 9 ĐH TDTT cũng về thăm anh. Có người ở xa như Võ Tường Cẩn cũng tìm mọi cách gửi 10 triệu đồng về giúp anh chữa bệnh.

Ba trận đấu giao hữu của đội CLB Phóng viên thể thao, Hội Doanh nhân Sài Gòn, báo SGGP và những người bạn xôm tụ như trận khai mạc V-League. Mấy anh em của Trung tâm TDTT quận 1 cẩn thận và chu đáo như người nhà, có đội rước cờ 22 người, có nhạc Tiến quân ca chào cờ hẳn hoi. Anh Tuấn, anh Hùng ở Trung tâm TDTT quận 1 chia sẻ: “Chúng tôi xem Minh Hùng như người nhà nên huy động hết “bà con làng xóm” trong ngôi nhà thể thao quận 1 chứ có phải thuê mướn gì đâu. Tất cả cho người anh, người bạn mình vượt qua bạo bệnh. Hồi đó Thể thao quận 1 có gì Minh Hùng cũng hết mình giúp đỡ mà có nề hà gì đâu…”.

Anh Minh Hùng ngồi gọn ghẽ trong lòng bè bạn, bên những cái siết chặt tay ấm áp và giàu tình người. Anh chầm chậm nhìn các pha bóng quen thuộc, nhìn đồng đội mình đang sát cánh trong màu áo thân thương. Nhìn CLB Phóng viên thể thao thi đấu chắc anh nhớ hồi mạnh khỏe hay lăng xăng làm HLV kiêm… xách nước.

Gần trưa, cơn mưa bất chợt làm mát rượi khoảnh sân Tao Đàn. Anh Tự Trung của báo Tuổi Trẻ vừa đón con gái đi học về đã vội vã ghé sân thăm bạn Minh Hùng mà không kịp gặp. Nhìn hai cha con anh Trung đổ mồ hôi hột khi chạy vội từ trường về thấy thật ấm lòng với cái tình đồng đội. Anh Trung là người cuối cùng dẫn con chạy đến bàn ban tổ chức bỏ vội phong thư rồi nhoẻn miệng cười: “Của ít lòng nhiều bạn nhé!”.

CÔNG TUẤN

Tổng cộng 302.550.000 đồng và 500 USD từ trận đấu từ thiện

Tính đến hôm qua (29-8), tổng số tiền quyên góp từ anh em, bạn bè và các mạnh thường quân đóng góp lẫn mua đấu giá các kỷ vật cho anh Minh Hùng qua trận đấu từ thiện đã được 302.550.000 đồng và 500 USD. Cha mẹ anh Minh Hùng khi nhận số tiền từ những nhà tổ chức chuyển đến đã rưng rưng khóc và chia sẻ: “Vậy là chúng tôi không phải bán căn nhà đi để chữa trị cho con mình nữa rồi. Cũng từ trận đấu này, anh Lữ Đắc Long đã dẫn một lương y tên Thành từng chữa trị cho cựu danh thủ Võ Thành Sơn. Lương y này đã đến bắt mạch cho con tôi và hứa ngay buổi chiều sẽ đến chữa trị liên tục trong thời gian dài và tin rằng khả năng hồi phục của Hùng sẽ rất cao. Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng, những đồng đội đã chia sẻ, giúp đỡ Hùng và cả những người không thân quen với Hùng nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm