“Tội đồ” Bruno Alves: “Đừng đổ tội cho số phận”

+ Chúng tôi đối đầu với một nhà vô địch thế giới và vô địch châu Âu và chịu thua họ ở loạt luân lưu đầy may rủi. Chúng tôi tự hào dù Bồ Đào Nha đã dừng chân sau trận bán kết.

. Vì sao Nani “giành” đá quả luân lưu thứ ba khi anh đang chuẩn bị thực hiện?

+ Lỗi tại tôi. Trong phân công, Nani đá quả thứ ba, còn tôi đá quả thứ tư. Tuy nhiên, có lẽ do căng thẳng quá nên tôi cứ nghĩ đấy là quả thứ tư. Nani không giành mà vì tôi nhầm.

“Tội đồ” Bruno Alves: “Đừng đổ tội cho số phận” ảnh 1

Alves thất vọng sau quả luân lưu bật xà. Ảnh: AP

. Nếu Nani cứ để anh sút trước thì mọi chuyện sẽ khác đi?

+ Không! Đừng đổ tại và đừng quy cho số phận. Quả luân lưu hỏng đấy là do lỗi lầm của tôi. Có lẽ tôi căng thẳng quá và đã sút chệch đi một tí nên bóng bật xà.

. Bồ Đào Nha chơi rất tốt 90 phút đầu, sang hai hiệp phụ thì yếu thế hơn Tây Ban Nha và cuộc chơi kết thúc như thế là có hậu?

+ Thực tình thì chúng tôi chơi tốt cả trận đấu, có nhiều thời điểm chúng tôi suýt ghi bàn. Tôi không nghĩ Bồ Đào Nha bị loại là số phận mà là còn thiếu và yếu về kỹ thuật.

. Xin cảm ơn anh.

DUY ÂN lược dịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm