“Thượng đế”xếp hàng

Hai hình ảnh đã nói lên rất nhiều về chất lượng và sản phẩm cùng mang nhãn bóng đá.

Thật khó để trách nhà tổ chức trận Siêu cúp bởi trận đấu duy nhất mở đầu mùa bóng 2014 mà không có khán giả thì cũng khó ăn, khó nói với nhà tài trợ và sân bóng hẻo lánh thì mất vui nên đành phải chọn giải pháp “ai rảnh thì đến sân xem miễn phí”.

“Thượng đế”xếp hàng ảnh 1
 

Ở đây yếu tố niềm tin và sự kỳ vọng đang chiếm vị trí rất lớn và người hâm mộ cũng thế. Họ không bao giờ quay lưng với bóng đá nếu biết chắc mình được xem thứ bóng đá cống hiến và xem đá thật, đá đẹp.

Lâu nay bóng đá Việt Nam quen sống bằng tiền tài trợ xin được chứ không phải tiền làm được nên ít ai chăm chút cho chất lượng. Nó hoàn toàn khác hẳn với hàng triệu đô bỏ ra cho một lứa cầu thủ trẻ không thành cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng thành người. 

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm