Thể thao Việt Nam vẫn loay hoay ở đấu trường Asiad

Bắt đầu từ chiếc HCV lịch sử môn taekwondo của Trần Quang Hạ tại Asiad Hiroshima 1994. Khi ấy ai cũng nghĩ đó là cú hích lớn cho thể thao Việt Nam bơi ra biển lớn bắt đầu từ chiếc HCV đầu tiên đấy nhưng đã 20 năm qua, thể thao Việt nam vẫn cứ loay hoay tìm vàng rồi sau một Asiad lại bào chữa cho thất bại. Thậm chí mới đây, khi trả lời về thành tích của thể thao Việt Nam tại Asiad 2014, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam còn khẳng định là chỉ có một HCV nhưng không thất bại (!?).

Xin được hỏi nếu đúng theo tiến độ mà ngành thể thao từng đăng ký tổ chức Asiad tới tại Việt Nam thì những thu hoạch qua có xứng đáng để chúng ta đứng ở vị trí chủ nhà?

Đã đến lúc đừng nặng nề với chuyện đấu nhau ở ao làng SEA Games rồi sang sân chơi Asiad thì cứ mòn mỏi chờ vàng rồi lại hụt hẫng.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm