Thắng chặng sáu, Lê Văn Duẩn cực khó cạnh tranh áo xanh

Chặng đấu thứ sáu xuất phát từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP Huế, đường dài 163 km. Ngoài những cuộc tấn công bất thành của êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM nhằm đánh chiếm tốp ba nội dung đồng đội thì diễn biến không có nhiều bất ngờ.

Tay đua Lê Văn Duẩn mừng chiến thắng đầu tiên tại VTV Cup 2018. ẢNH: MQ

Với chiếc áo vàng của Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội), khoảng cách mong manh 21% giây dễ dàng bị David Van Eerd (Global Cycling Hà Lan) san lấp sau cú nước rút tại điểm sprint 1. Chỉ với vị trí thứ ba, tay đua Hà Lan giành một giây thưởng chính thức vượt mặt tài năng 19 tuổi người An Giang vươn lên tiếp quản ngôi đầu giải áo vàng. Đây cũng là lần thứ ba, David Van Eerd tiếp quản giải thưởng danh giá nhất cuộc đua.

Đoàn đua vào địa phận tỉnh Quảng Trị...

...vượt cầu Hiền Lương.

Không chỉ tham vọng vào cuộc chiến áo vàng, cuarơ 28 tuổi cũng rất chu toàn với cuộc tranh đua bảo vệ ngôi đầu giải áo xanh. Trên bảng điểm, tay đua Global Cycling Hà Lan đã tích lũy 92 điểm thưởng, dẫn đầu giải thưởng dành cho các cuarơ nước rút. Tuy giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 34’15” nhưng khoảng cách 54 điểm so với David là cực khó, để Lê Văn Duẩn (36 điểm) tái lập chiến tích đoạt áo xanh chung cuộc như mùa giải 2017.

Diễn biến chặng tranh tài Đồng Hới - Huế, dài 162 km

Giải áo trắng sau sáu chặng tạm thời vẫn do Nguyễn Đắc Thời nắm giữ.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Tập Đoàn Lộc Trời thống trị ngôi vị số một trong khi Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Sáng 8-9, đoàn đua bước vào chặng tranh tài cam go từ TP Huế qua TP Đà Nẵng, đường dài 111 km. Các tay đua chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm