Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2014

Tai nạn làm các tay đua ngã chồng lên nhau

Tại khúc cua ngoặt, hàng chục tay đua của TP.HCM, Quân khu 7… té ngã chất chồng lên nhau ngay khúc cua gắt, đất đá lởm chởm mà không có bất cứ hình thức cảnh báo nào từ phía ban tổ chức.

Sự cố bất ngờ cách đích đến hơn 3 km khiến 4/5 VĐV đội TP.HCM ngã xuống đường, xây xát khắp người. Mặc dù đã cố gắng gượng dậy để về đích nhưng nhiều VĐV đã không thể gượng dậy kịp tranh đua ở mức đến. Đau nhất là ê-kíp TP.HCM đang dẫn đầu nội dung đồng đội vì tai nạn trên mà rơi xuống vị trí thứ 10 tổng sắp dưới cả Bến tre, Hà Nội, TS Hóa Nông…

Từ sự cố do tắc trách của ban tổ chức, các đội Domesco Đồng Tháp, ADC TH Vĩnh Long, GHNT An Giang “bất chiến tự nhiên thành” vươn lên ba vị trí dẫn đầu đồng đội. HLV TP.HCM Đỗ Thành Đạt chua chát nói: “Khoảng cách kém đội dẫn đầu 1’07”, chắc chắn TP.HCM không thể lấy lại ngôi nhất đồng đội”.

Lê Hữu Phước đổ máu ngồi thất vọng do sự tắc trách của ban tổ chức không cảnh báo đoạn đường nguy hiểm. Ảnh: MQ

May mà học trò HLV Thành Đạt còn ăn lại được áo vàng nhờ sự xử lý tình huống thông minh của Mai Nguyễn Hưng khi vội đứng dậy ưu tiên đẩy xe giúp Lê Văn Duẩn (có thành tích tốt nhất) nén đau rượt theo các đối thủ rồi tung nước rút tốc độ giành hạng nhì chặng sau Nguyễn Thành Tâm (thành tích 3 giờ 39’03”).

Với thành tích trên Lê Văn Duẩn đoạt lại áo vàng từ tay Trần Văn Quyền (Quân khu 7), đồng thời củng cố ngôi vị số 1 ở giải áo xanh hơn Thành Tâm 3 điểm.

Hy vọng sự tắc trách sẽ được ban tổ chức rút kinh nghiệm ở chặng thi đấu thứ tư, Hà Tiên về Rạch Giá (Kiên Giang) lộ trình dài 90 km.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm