Suất thứ hai cho Văn Hùng

Ở thời điểm khi cái chân trái chưa hoàn toàn bình phục, việc Hùng giành được vé tại đấu trường khốc liệt như Olympic quả là một điều kỳ diệu.

Tại vòng loại, Hùng đụng Abdul Qader Al (Qatar) và thắng 2-1. Trận bán kết giữa Nguyễn Văn Hùng gặp võ sĩ người Uzbekistan - Akmal Lrgashev thật căng thẳng (do đây là trận quyết định chọn ba VĐV dự Olympic).

Nhưng nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, Hùng đã vượt qua Akmal với điểm số 7-5.

Trận tranh chung kết với võ sĩ Kazakhstan, do bị chấn thương nên ban huấn luyện đã chủ động “tung cờ trắng” chấp nhận cho Hùng thua cuộc.

Hôm nay còn một nội dung tranh tài nữa của Nguyễn Thị Hoài Thu ở hạng cân -57 kg.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm