Số 1 Đông Nam Á và giấc mơ mòn mỏi

Thực tế con số này chỉ mang tính chất minh họa… cho vui bởi khát vọng lớn nhất của VFF lẫn giới hâm mộ là một lần vô địch SEA Games.

Nếu chỉ nhìn vào cách tính hạng của FIFA thì bỗng dưng bóng đá Việt Nam đã vượt luôn chỉ tiêu tầm nhìn đến năm 2020 (lọt vào tốp 15 châu Á). Trong khi đó, ngôi vị đứng đầu Đông Nam Á thì sau chiếc cúp AFF 2008 giờ vẫn mong vào chung kết và mơ một lần lên ngôi SEA Games dành cho cầu thủ U-23.

Tính từ cột mốc tái hòa nhập với đấu trường khu vực là SEA Games 1991 thì suốt thời gian dài bóng đá Việt Nam vẫn chỉ mơ một giấc mơ vàng mòn mỏi sau nhiều lần vào chung kết.

Lên ngôi số 1 rồi nhưng HLV trưởng Miura vẫn đứng giữa hai dòng nước bởi không biết vì sao sân chơi cho U-23 ở SEA Games lại lớn hơn sân chơi châu Á và World Cup.

FIFA vô tình làm khổ thân hơn cho nền bóng đá số 1 Đông Nam Á sau 20 năm vẫn còn tìm đường leo lên đỉnh SEA Games.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm