SHB Ðà Nẵng và bốn mặt trận mùa 2010

Thế mà khởi động mùa giải mới, “thần tài” Almeida chấn thương nặng phải nghỉ hết giai đoạn một. Khâu ghi bàn giờ phải trông chờ vào Merlo Gaston, Cesar và cả lá phổi Rogerio cùng các cầu thủ nội.

HLV Huỳnh Đức mạnh dạn đưa một số gương mặt U-19 lên như Minh Tuấn, Công Quốc…

Cái khó cho thầy trò HLV Huỳnh Đức là phải căng ra để tính lực lượng cho bốn mặt trận mà SHB Đà Nẵng phải gánh vác, gồm Cúp Quốc gia, V-League, giải Đại hội TDTT toàn quốc và AFC Champions League.

SHB Ðà Nẵng và bốn mặt trận mùa 2010 ảnh 1

HLV Huỳnh Ðức và Quang Cường. Ảnh: XUÂN HUY

HLV Huỳnh Đức nhận xét về giải đấu cấp châu lục: “Cúp châu Á luôn khó khăn với các đội bóng Việt Nam. Tôi chưa biết nhiều về Muang Thong Utd. nhưng không phải vì thế mà đội lơ là. Chúng tôi đang chuẩn bị để nhập cuộc có thể thi đấu bằng tinh thần cao nhất”.

Hy vọng không có “thần tài” Almeida, thầy trò Huỳnh Đức vẫn sẽ đảm đương tốt được nhiệm vụ nặng nề của mình.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm