Sau trận thua Anh, HLV Joachim Low nghẹn ngào từ chức ở tuyển Đức

Chiến lược gia 61 tuổi tâm sự ông tự hào đã gắn bó với những cầu thủ Đức hàng đầu thế giới gần 17 năm đã qua, trong đó có 15 năm trực tiếp cầm quân. Joachim Low tiếp quản tuyển Đức từ người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann sau World Cup 2006 và những bữa tiệc đã tàn sau 15 năm thăng trầm.

Joachim Low có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển và đưa bóng đá Đức đến vinh quang. Thành công vang dội nhất của Low chính là chức vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, sau đó tuyển Đức trải qua giai đoạn xuống dốc khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Người Đức còn nhận hàng loạt thất bại ở UEFA Nations League.

Ông thầy Joachim Low luôn tận tụy với học trò. Ảnh: CGI.

Nỗi đau của người Đức còn đến vào đêm thứ Ba, hai bàn thắng của Raheem Sterling và Harry Kane vào phút 75 và 86 ghi vào lưới Neuer, đồng nghĩa với việc Die Mannschaft phải chịu thất bại đầu tiên trước Tam Sư ở vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 1966. Đây là một kết thúc đáng thất vọng của một thế hệ mới, sau khi thầy trò Low đã tận hưởng đỉnh cao của chức vô địch World Cup 2014.

Cựu HLV tuyển Đức vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào và nói rằng cần thời gian để quyết định: “Hiện tại, tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tôi từng có những suy nghĩ khác nhưng chúng ta sẽ thấy trong vài ngày nữa, vì bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.

Sau 15 năm chỉ đạo đội tuyển Đức, tôi phải lùi bước và tìm kiếm một nguồn năng lượng mới cho bản thân. Tôi thực sự chưa có một kế hoạch cụ thể nào. Tôi nghĩ mình sẽ lai có những nhiệm vụ mới thú vị”.

Đội tuyển Đức đã bại trận tại sân Wembley trước người Anh. Ảnh: CGI. 

Mọi chuyện với cá nhân Low và tuyển Đức có thể đã khác ở Wembley nếu tiểu tướng Timo Werner tận dụng cơ hội tốt để mở tỉ số hoặc Thomas Muller không đưa bóng đi chệch cột dọc một cách khó hiểu với cú dứt điểm cận thành, khi tỉ số đang là 1-0.

“Chúng tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều và toàn đội đã làm việc rất tốt, với tinh thần tuyệt vời” – Joachim Low chia sẻ - “Đội bóng Anh đã ghi bàn trong cơ hội đầu tiên của họ, chúng tôi thì không. Thật khó khăn cho chúng tôi xoay chuyển cục diện trận đấu, sau cơ hội của Muller, để rồi chủ nhà ghi bàn thứ hai”.

Hai huyền thoại của đội tuyển Đức, Fredi Bobic và Michael Ballack đều công nhận chiến thắng xứng đáng dành cho Anh, khi “cỗ xe tăng” đã thi đấu nhạt nhòa từ đầu giải. “Chúng ta xứng đáng với việc bị loại. Ngay cả trong giai đoạn vòng bảng, chúng ta cũng không thể hiểu được cách chơi của đội tuyển Đức. Có những dấu hỏi lớn khi Đức chơi không có trung phong và thi đấu không can đảm” - Fredi Bobic – tiền đạo của tuyển Đức vô địch Euro 1996 chia sẻ.

Cuộc chia tay buồn bã của thầy Low. Ảnh: CGI. 

“Nói một cách nghiêm túc và trung thực, tuyển Đức dường như bất lực trong trận đấu. Rõ ràng trong hiệp một, chúng tôi đã thiếu các giải pháp. Tuyển Anh chiến thắng xứng đáng, xin chúc mừng họ!” - Michael Ballack – đội trưởng tuyển Đức đưa họ vào chung kết Euro 2008 cho biết.

Trận thua Anh 0-2 cũng là trận đấu cuối cùng của Joachim Low trên cương vị HLV đội Đức, sau 15 năm gắn bó. Ông đã giúp đội nhà vô địch World Cup 2014, vào chung kết Euro 2008, bán kết Euro 2012 và 2016, vô địch Confederations Cup. Trước khi Euro 2020 diễn ra, Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận ông Joachim Low sẽ chia tay đội tuyển Đức.

 Người dẫn dắt “cỗ xe tăng Đức” trong kỉ nguyên mới là Hansi Flick. Ông và các học trò sẽ hướng đến World Cup 2022 và đặc biệt là EURO 2024 tổ chức trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm