Sao lại bao che cho hành vi đá gãy chân đồng nghiệp?

Kết quả là cầu thủ này phải đi nạng và ngồi xe lăn. Vậy mà trọng tài lúc đấy chỉ phạt thẻ vàng cho hành vi côn đồ đấy. Nguy hiểm hơn là những nhà tổ chức vẫn im lặng. Điều này vô tình làm người hâm mộ như tôi hiểu là vì Quế Ngọc Hải là đội trưởng đội U-23 Việt Nam, là thành phần chính trong đội hình đội tuyển Việt Nam và là cầu thủ con cưng HLV Miura nên được bao che. Hình ảnh bạo lực trên và sự im lặng đáng sợ đấy khiến V-League càng bị người hâm mộ xa lánh.

Tôi đề nghị với hành vi này không phạt “nóng” trên sân thì phải phạt “nguội” để làm gương chứ không thể vì bệnh thành tích của đội tuyển mà bao che cho cái xấu, cho hành vi hủy hoại đôi chân của đồng nghiệp.

Kiều Minh Thông (minhthong…@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm