Sân Thống Nhất mùa gió chướng

 

Khi ấy, tôi hỏi Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh: “Anh có cảm giác gì không?” thì nghệ sĩ này nói ngay: “Tôi với anh hạnh phúc vì mình được đi sau, được tham dự cùng những cây đa, cây đề của bóng đá Việt Nam. Những người mà hồi đó tụi mình xem họ thi đấu trên sân Thống Nhất xong chỉ mong chạy vội ra khán đài A chờ họ bước ra xe và được chạy đến sờ vào người họ rồi về nhà ngất ngây mãi vì sờ được vào các thần tượng bằng xương bằng thịt…”.

Nghe nghệ sĩ Việt Anh nói đến đấy lại thấy buồn cho cái sân Thống Nhất bây giờ.

Sân Thống Nhất mùa gió chướng ảnh 1

Hai đội trưởng Tư Lê và Hồ Thanh Cang trong trận đấu mừng sinh nhật bạn Tam Lang. Họ, những tên tuổi, những thần tượng một thời của bóng đá Sài Gòn. Ảnh: XUÂN HUY

2.V-League mùa này bóng không lăn trên sân Thống Nhất. Cái sân mà hồi xưa các cựu cầu thủ phía Bắc sau ngày thống nhất đất nước ao ước được một lần đặt chân đến đó; cái sân mà ông Trần Duy Long ngày dẫn đội Tổng cục Đường sắt vào Nam đá trận lịch sử đầu tiên của bóng đá hai miền đã khóc cùng nhiều cầu thủ khi bước vào. Các anh khóc khi thấy cảnh khán giả miền Nam mang trái cây, nước uống đến xem các cầu thủ Đường sắt tập trong sân Thống Nhất rồi tranh thủ mang quà đến dúi vào tay các anh rồi chạy mất. Khóc vì trận đấu lịch sử đó khán giả tràn ra cả đường chạy nhưng rất trật tự hạnh phúc với ngày hội bóng đá…

Sân Thống Nhất hồi nhiệm kỳ I LĐBĐ TP.HCM, UBND TP.HCM trao cho Liên đoàn cái sân để làm bóng đá và lúc nào cũng đông nghẹt bởi những ngày hội lớn còn bây giờ thì cái sân được lấy lại không trao cho Liên đoàn nữa lại sống nhờ các dịch vụ xung quanh chẳng liên quan gì đến bóng đá.

3.Sân Thống Nhất bóng V-League không lăn và giải vô địch nữ được đưa về đấy nhưng ngày khai mạc lại hiu hắt khán giả. Nó thua rất xa cái cảnh sân Hà Nam nườm nượp người đến cổ vũ chị em đá hay cái sân Uông Bí, Quảng Ninh trống dong, cờ mở…

Sân Thống Nhất nguội lạnh vì người hâm mộ chẳng có gì để vui và để tin với một khu vực từng là thời hoàng kim, là niềm ao ước của bao cầu thủ từ mọi nơi đổ về.

Nghịch lý của sân Thống Nhất là muốn sáng đèn lại phải chờ nhà đầu tư mua một đội V-League nào đó rồi gắn tên Sài Gòn hay tên có cái đuôi của bóng đá TP.HCM vào. Nó khác với thời bóng đá Sài Gòn có quá nhiều thần tượng gắn với những cái tên để yêu, để nhớ mãi…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm