Ukraina mơ về 1 phiên bản của Hy Lạp 2004

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Điển thì giấc mơ đấy càng gần gũi hơn với thầy trò HLV Shevchenko.

Thầy trò HLV Shevchenko đang thăng hoa. Ảnh: UEFA

Sau bàn thắng của Dovbyk ở phút 120+1 kết liễu đội Thụy Điển, hàng loạt tờ báo ở Ukraina chạy tít như một mệnh lệnh: “Ukraina - một Hy Lạp 2004, tại sao không?”, “Ukraina có quyền nghĩ đến một Hy Lạp 2004”, “Ukraina không còn sợ ai nữa!”...

Thầy trò HLV Shevchenko đã “vượt đỉnh” trong sự trông chờ của cả nước Ukraina. Giờ thì họ chẳng chịu áp lực nào nữa mà chỉ còn thăng hoa thôi.

Sau khi các ứng viên như Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan rơi đài, còn Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Ý nhọc nhằn vào vòng trong thì những đội “mâm nhì” như Ukraina, Đan Mạch lại thanh thoát và thoải mái hơn.

Bây giờ thầy trò HLV Shevchenko đã có thể ngồi cùng mâm và có quyền suy nghĩ táo bạo đến phiên bản Hy Lạp 2004 khi họ chẳng còn gì để mất và chỉ đá để thăng hoa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm