Bảng B SEA Games 30, U-22 Việt Nam - U-22 Thái Lan (2-2)

Tiến Linh lập cú đúp, U-22 Việt Nam bay vào bán kết SEA Games

Dưới đây là diễn biến chính trận đấu:

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau bàn gỡ hòa.

Trọng tài Habib Ali Ismaeel thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, U-22 Việt Nam hòa U-22 Thái Lan 2-2. Ở trận đấu cùng giờ, U-22 Indonesia thắng U-22 Lào 4-0. Như vậy, U-22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi đầu bảng khi có 13 điểm. U-22 Indonesia theo bước Việt Nam giành vé thứ hai với 12 điểm, còn U-22 Thái Lan bị loại.

Tại bán kết SEA Games 30 diễn ra ngày 7-12, U-22 Việt Nam sẽ gặp U-22 Campuchia, U-22 Indonesia đụng U-22 Myanmar.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Phút 90, Bùi Tiến Dụng vào sân thay Tiến Linh.

Phút 85, từ quả đá phạt góc, Tấn Sinh bật cao đánh đầu cận thành đi vọt xà.

Cầu thủ Thái Lan chơi rất thô bạo sau khi bị gỡ hòa.

Phút 81, Kritsada thúc thẳng đầu gối vào lưng Tiến Linh và phải nhận thẻ vàng.

Phút 80, Wisarut tung cú sút căng sát vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Phút 79, từ quả đá phạt góc, một cầu thủ Việt Nam bật cao đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài.

Vàoooooooooooooooooooo. Phút 72, trên chấm 11 m, Tiến Linh sút bóng tự tin đánh lừa thủ thành Nont Muangnam, ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho U-22 Việt Nam.

Tấn Sinh đá hỏng phạt đền...

... Đức Chinh đá bồi ra ngoài.

Không vào!!!!!!!!!!  Phút 70, Tấn Sinh sút phạt đền bị thủ môn Nont Muangnam đẩy bóng ra, Đức Chinh lao vào đệm bóng cận thành đưa bóng đi lên trời không thể tin nổi.

Tuy nhiên, trọng tài đã cho Việt Nam đá lại quả phạt đền vì thủ môn Nont Muangnam di chuyển trước khi Tấn Sinh sút phạt đền.

Phút 69, Tiến Linh ngã trong vòng cấm sau pha va chạm của Chatchai và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m.

Phút 64, ngay sau đó U-22 Thái Lan có pha phản công nhanh, Suphanat đi bóng cực nhanh thoát xuống dứt điểm, thủ môn Văn Toản phải mất hai nhịp mới ôm gọn bóng.

Phút 63, Đức Chinh và Tiến Linh phối hợp rất hay cho Tiến Linh thoát xuống chuyền ngược lại rất nguy hiểm nhưng không có cầu thủ Việt Nam nào theo kịp.

Hoàng Đức đi bóng trước Supachok.

Phút 61, Chatchai nhận thẻ vàng sau pha thúc cùi chỏ vào đầu Đức Chinh.

Phút 60, Peerawat có bóng trống trải bên cánh trái nhưng lại tạt vào không chuẩn xác.

Phút 55, Đức Chinh thoát xuống nhưng thủ môn Nont Muangnam vẫn kịp lao ra khỏi vòng cấm phá bóng ngay trong chân Đức Chinh.

Phút 54, Anon tung cú sút ở góc hẹp, bóng đi ngay vào tay Văn Toản.

Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia vừa có bàn thắng thứ hai nâng tỉ số lên 2-0 trước Lào.

Đầu hiệp 2, thủ môn Nont Muangnam phải làm việc vất vả trước sức tấn công của U-22 Việt Nam.

Phút 50, Trọng Hoàng tạt bóng vào khó chịu nhưng thủ môn Nont Muangnam kịp lao ra ôm gọn bóng trước khi Đức Chinh kịp có bóng dứt điểm.

Phút 49, Hoàng Đức xoay trở trong vòng cấm rồi tung cú sút bật người cầu thủ Thái Lan ra hết biên ngang.

Đầu hiệp 2, Đức Chiến đã được HLV Park Hang-seo tung vào sân thay Việt Hưng.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Trọng tài Habib Ali Ismaeel thổi còi kết thúc hiệp 1. U-22 Thái Lan tạm dẫn U-22 Việt Nam 2-1 sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Ở trận đấu cùng giờ, U-22 Indonesia dẫn U-22 Lào 1-0 sau hiệp 1.

U-22 Việt Nam đã có một hiệp đấu đầy khó khăn trước U-22 Thái Lan.

Phút 45+2, U-22 Việt Nam lại tạo ra quả phạt góc nguy hiểm buộc thủ thành Nont Muangnam đẩy bóng qua xà ngang.

Phút 45+1, Việt Hưng đá phạt góc khó chịu, thủ môn Nont Muangnam vất vả bay người đẩy bóng ra ngoài.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 45, thủ môn Nont Muangnam kịp lao ra ôm gọn bóng trước khi Tiến Linh kịp thoát xuống.

Phút 44, Hoàng Đức sút thẳng nhưng hậu vệ Thái Lan kịp đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 42, Wisarut phạm lỗi ngăn cản Hoàng Đức nhận thẻ vàng.

Phút 40, từ quả đá phạt góc của Việt Hưng, U-22 Việt Nam tạo ra sóng gió trước khung thành Thái Lan nhưng Tiến Linh ham bóng đã chơi cao chân phạm lỗi với Chatchai.

Cổ động viên vẫn cổ vũ rất cuồng nhiệt cho U-22 Việt Nam.

Phút 37, Việt Hưng có cú sửa bóng từ xa quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ thành Nont Muangnam.

Phút 35, Tiến Linh thoát xuống đuổi theo bóng nhưng thủ môn Nont Muangnam kịp lao ra ngoài vòng cấm phá bóng ra.

Sau ba bàn thắng chóng vánh, hai đội chơi có phần thận trọng hơn rất nhiều.

Quang Hải vẫn có tên trong danh sách dự bị ủng hộ tinh thần cho U-22 Việt Nam.

Phút 23, Hoàng Đức có cú sút trong thế khó đưa bóng đi vọt xà.

Phút 19, Thái Lan có pha chồng biên rất hay để rồi Anon dứt điểm nhưng không thành công.

Phút 18, HLV Park Hang-seo có sự thay đổi người đầu tiên, Đức Chinh vào sân thay Tấn Tài.

Tiến Linh ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Việt Nam.

Vàooooooooooooooooo. Phút 15, Thanh Thịnh tạt bóng cực chuẩn cho Tiến Linh lao đến đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Nont Muangnam, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U-22 Việt Nam.

Sau hơn 10 phút thi đấu, Thái Lan đã dẫn U-22 Việt Nam 2-0.

Vàoooooooooooooooooo. Phút 11, hàng hậu vệ Việt Nam lơi lỏng để Suphanat thoát xuống dứt diểm bật người thủ thành Văn Toản. Suphanat sau đó nhanh chân đá bồi vào lưới trống ghi bàn nâng tỉ số 2-0 cho Thái Lan.

Phút 7, Việt Hưng đá phạt góc vào cho Tiến Linh đánh đầu vọt xà.

Thái Lan mở tỉ số sớm.

Vàoooooooooooooooooooooooooo. Phút thứ 5, Văn Toản phá bóng ngay vào người Supachai bật luôn vào lưới, giúp U-22 Thái Lan mở tỉ số 1-0.

Phút thứ 3, Thanh Thịnh có pha tạt cánh khó chịu đi cắt ngang mặt khung thành U-22 Thái Lan.

Trọng tài Habib Ali Ismaeel (người Bahrain) thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-22 Thái Lan là đội giao bóng trước.

Hai đội làm lễ chào cờ và hát quốc ca trước trận đấu. ẢNH: CÔNG TUẤN

Các CĐV Việt Nam nhuộm đỏ khán đài sân Binan. ẢNH: NGỌC DUNG

Một nữ CĐV xinh đẹp của Việt Nam. ẢNH: NGỌC DUNG

U-22 Việt Nam khởi động trước trận đấu. ẢNH: NGỌC DUNG

Trọng tài chính điều khiển trận U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan là ông Habib Ali Ismaeel, người Bahrain. Hai trọng tài biên là ông Baqer Alawi (Bahrain) và ông Rami Taan (Syria). Trọng tài thứ tư là ông Feras Taweel, người Syria.

Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam.

Danh sách đăng ký thi đấu và dự bị của hai đội.

Ở trận đấu này, U-22 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ truyền thống. Thái Lan cũng xuất phát với bộ trang phục truyền thống toàn xanh.

Hội trưởng Hội CĐV thể thao Thái Lan - Buonthong chụp ảnh chung cùng các CĐV Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Các CĐV Việt Nam khởi động trên sân Binan. ẢNH: CÔNG TUẤN

CĐV Việt Nam bên trong sân Binan. ẢNH: CÔNG TUẤN

 CĐV Nguyễn Hiền, nhân viên Marketing ở TP.HCM dự đoán Việt Nam thắng Thái Lan 2-1. Clip: CÔNG TUẤN

Cả HLV Park Hang-seo của U-22 Việt Nam lẫn HLV Nishino của Thái Lan đều tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu này. U-22 Thái Lan có những ngôi sao rất mạnh trên hàng công là bộ ba Supachai, Suphanat và Supachok.

HLV Nishino trên chiếc xe buýt đến sân Binan cùng các học trò.

Trong khi đó, trong khung gỗ của U-22 Việt Nam vẫn là Văn Toản thay Tiến Dũng. Bộ ba trung vệ gồm Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh. Hai bên cánh là Tấn Tài, Thanh Thịnh. Hàng tiền vệ có Hùng Dũng, Việt Hưng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tiến Linh.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Tài, Việt Hưng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

U-22 Thái Lan: Nont Muangnam, Thitathorn, Chatchai, Peerawat, Saringkan, Wisarut, Anon, Kritsada, Supachai, Suphanat, Supachok.

Các CĐV Việt Nam bắt đầu vào sân Binan.

Các CĐV Việt Nam rộn ràng bên ngoài sân Binan.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dưới thời thầy Park, bóng đá Việt Nam chỉ thua hai trận với khoảng cách hai bàn. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cùng Việt Nam bất bại trước người Thái.

15h hôm nay (5-12), U-22 Việt Nam sẽ gặp kình địch U-22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30 trên sân Binan. Trước trận đấu này, U-22 Việt Nam giành 12 điểm tuyệt đối (hiệu số 15-2) dẫn đầu bảng. Theo sau là Indonesia (hiệu số 13-2) và Thái Lan (hiệu số 12-2) cùng có 9 điểm.

U-22 Việt Nam có 12 điểm vẫn chưa thể đi tiếp. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Đáng ngạc nhiên, Việt Nam dù toàn thắng 4 trận nhưng vẫn chưa có vé vào bán kết. Thầy trò HLv Park Hang-seo buộc phải "tử chiến" với Thái Lan để tìm kiếm chiếc vé đi tiếp. Indonesia thuận lợi nhất bảng B khi chỉ cần thắng Lào bất kỳ tỉ số nào cũng đoạt vé vào bán kết. Còn Thái Lan phải thắng Việt Nam cách biệt hai bàn trở lên mới giật vé trên tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lúc này, để làm được điều đó là điều không hề dễ dàng với bóng đá Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam bất bại trước người Thái. Ở cấp độ U-23, Việt Nam có hai trận toàn thắng trước Thái Lan. Đó là trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Thái Lan 2-1 tại giải giao hữu M-150 Cup được tổ chức trên đất Thái vào cuối năm 2017. Gần đây nhất vào tháng 3, U-23 Việt Nam hạ Thái Lan đến 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á.

Cấp độ đội tuyển, thầy trò ông Park cũng không thua trước Thái Lan với 1 thắng 2 hòa. Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup 2019. Hai trận hòa của hai đội đều diễn ra tại vòng loại World Cup 2022 và đều kết thúc với tỉ số 0-0.

Nhìn bảng thông số, rõ ràng bóng đá Thái Lan đang tỏ ra lép vế Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt là họ chỉ có 1 trận duy nhất chọc thủng lưới được đội bóng của ông Park tại giải M-150 Cup.

HLV Park Hang-seo và HLV Nishino lần thứ ba đối mặt với nhau.

Hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam kinh qua những giải lớn như U-23 châu Á, Asiad 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, ông Park chỉ để thua hai trận với khoảng cách 2 bàn. Đó là trận thua Olympic Hàn Quốc 1-3 ở bán kết Asiad 18 và thua Iran 0-2 ở vòng bảng Asian Cup 2019. Mà Iran và Hàn Quốc đều là những cường quốc bóng đá châu Á.

Những con số thống kê cho thấy rất khó để Thái Lan đạt mục tiêu thắng Việt Nam 2 bàn để tự định đoạt số phận của mình. HLV Nishino chắc chắn phải đau đầu để giải bài toán này.

Việt Nam đang ở thế “kèo trên” so với Thái Lan ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, bài học hai năm trước tại SEA Games 29 vẫn còn đó. Cũng ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 29, Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là đi tiếp nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại thua 0-3 và bị loại.

Thời đó, mỗi lần bóng đá Việt Nam gặp Thái Lan thì lại chùn chân nên thua nhiều hơn thắng. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Sau chính trận thắng U-23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á, HLV Park Hang-seo đã ngạo nghễ tuyên bố, “Bây giờ bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa”.

Thành phần hiện tại của hai đội cũng bao gồm phần lớn những cầu thủ thi đấu ở vòng loại U-23 châu Á. Tuy nhiên, ở trận này, U-23 Việt Nam mất hai trụ cột vì chấn thương là Đình Trọng (trước giải) và Quang Hải. 

Vắng Quang Hải, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng sẽ là đầu tàu dẫn dắt các đàn em U-23 Việt Nam.

Hôm nay (5-12), hai đội lại gặp nhau trong tình cảnh “một mất một con” y như hai năm trước. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để bóng đá Việt Nam trả lại món nợ bị Thái Lan loại cách đây 2 năm.

Còn gì ngọt ngào hơn khi hạ Thái Lan và loại họ khỏi cuộc chơi SEA Games như cái cách họ từng khiến Việt Nam ngậm đắng nuốt cay cách đây hai năm.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Ngọc Bảo, Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Việt Hưng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

U-22 Thái Lan: Nont, Shinnaphat, Saringkan, Thitathorn, Anon, Jaroensak, Chatmongkol, Kritsada, Suphanat, Supachok, Supachai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm