Tác giả bàn thắng trận chung kết World Cup 1966 đã ra đi

Tác giả một trong bốn bàn thắng của tuyển Anh ghi vào lưới tuyển Tây Đức năm 1966 Martin Peters đã qua đời ở tuổi 76.

CLB West Ham đã chính thức đưa ra dòng thông cáo buồn: “Không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn này, chúng tôi chính thức thông báo Martin đã ra đi trong nhẹ nhàng, tĩnh lặng như một giấc ngủ lúc 4 giờ sáng nay. Martin là một người chồng, người cha, người ông, người bạn gương mẫu và hay quan tâm người khác đã ra đi. Chúng tôi tự hào về cuộc đời, sự nghiệp của Martin”.

Martin Peters, thành viên thứ năm của đội Anh vô địch World Cup 1966, đã ra đi.

Martin Peters là thành viên thứ năm của đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 ra đi sau đội trưởng Bobby Moore, Alan Ball, Ray Wilson và Gordan Bank.

Martin Peters gia nhập CLB West Ham năm 1959 ở tuổi 15 và chính thức khoác áo đội A của CLB này năm 1962. Ông là cầu thủ trụ cột của West Ham vô địch Cúp C2 châu Á năm 1965 tại Wembley.

Martin Peters ghi được hơn 100 bàn thắng trong 364 trận trong màu áo Wesh Ham trước khi gia nhập Tottenham năm 1970.

Về đội bóng thành London, Martin có một cúp UEFA, hai League Cup trước khi về Norwich City rồi Sheffield.

Martin Peters chính là tác giả một bàn thắng ở trận chung kết World Cup 1966 ngoài cú hat trick của đồng đội Geoff Hurst.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

(PLO)- Dù không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước El Salvador sáng 23-3.